Cô gái ở Sài Gòn bỏng nặng, nghi bị người yêu đốt

Lao ra từ căn phòng cháy rực ở quận 11, cô gái kêu cứu thảm thiết trước khi nhảy từ lầu một vào mái che, trượt xuống đất thoát thân.

Người dân phát hiện lầu một căn nhà trên đường Hàn Hải Nguyên, quận 11, TP HCM, bốc cháy dữ dội, khuya 7/9. Vài phút sau, chị Hà (21 tuổi) không mảnh vải che thân, chạy từ căn phòng ngùn ngụt lửa ra ban công la hét, kêu cứu.

'Con bé rất hoảng loạn, chúng tôi nói nó nhảy xuống đất vì đó là cách duy nhất thoát thân. Sau một lúc phân vân nó nhảy xuống tấm mái che phía dưới, rơi xuống đất, vết cháy khắp người', một nhân chứng kể.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng khá nặng nhưng có thể tiếp xúc.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường. Ảnh: A.X

6 xe chữa cháy cùng hàng chục cảnh sát dập tắt lửa sau đó. Hỏa hoạn thiêu rụi nhiều đồ vật trong căn phòng 35 m2 của Hà. Cô gái là thợ uốn tóc, thuê căn phòng này ở chung với nam thanh niên hành nghề dán keo xe gần một năm nay.

Khám nghiệm hiện trường sáng 8/9, Công an quận 11 tình nghi chị Hà bị phóng hỏa, có thể do mâu thuẫn tình cảm. Người sống chung với nạn nhân không xuất hiện từ tối qua.

Vụ việc đang được điều tra.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Theo Sơn Hòa/Vnexpress.net

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/co-gai-o-sai-gon-bong-nang-nghi-bi-nguoi-yeu-dot.html