Cô gái rơi ở chung cư Linh Đàm tử vong là người rất giỏi, gia đình gia giáo, điều kiện tốt

Tối hôm qua (27/4), thi thể của cô gái rơi ở chung cư Linh Đàm - Nguyễn Thị Minh H. đã được đưa về quê nhà thuộc Xóm 2, thuộc địa bàn xã Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình).

Như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 12h trưa ngày 26/4, nhiều người dân bàng hoàng khi chứng kiến một cô gái trẻ tử vong sau khi rơi từ tầng 27 của tòa nhà HH2A khu đô thị Linh Đàm.

Hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, nhiều người dân đã nhanh chóng trình báo công an. Ít phút sau, Công an phường Hoàng Liệt và Công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo tìm hiểu được biết, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Minh H. (SN 1987, Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Bình).

Trao đổi với PV báo Đất Việt, sáng 27/4, Bí thư đảng ủy xã Thụy Liên- ông N. (cũng chính là bác của nạn nhân) thông tin cho biết: Đến 21h tối qua (27/4) thi thể của chị Minh H. đã được đưa về quê nhà thuộc Xóm 2, thuộc địa bàn xã.

"Hiện tại, chúng tôi cũng đã nhận được thông tin vụ việc. Đây là điều rủi ro không ai mong muốn. Trước khi có hành động dại dột, cháu cũng viết thư để lại. Hiện tại, bố mẹ cháu cũng đã cầm bức thư rồi, nội dung bức thư thì đến nay chúng tôi cũng chưa biết... Công an họ chở về và bố mẹ cháu cũng chỉ nói rằng cháu bị tai nạn vậy thôi".

Cũng theo người bác này: "Gia đình Minh H. có điều kiện tốt, là gia đình gia giáo, bố mẹ đều là cán bộ hưu trí. Dưới H. còn có một em trai nữa đang làm bên kiểm toán, không có gì phải lo nghĩ cả!

Ở tuổi này, cháu cũng có người yêu. Hôm qua cũng chưa thấy người yêu về, trong lúc tang gia bối rối nên gia đình cũng không để ý gì nhiều".

Cũng liên quan đến vấn đề này, anh N.Đ. (hàng xóm của nạn nhân) cho biết: "Minh H. là cô gái rất giỏi, nổi tiếng vì học giỏi, em trai của H. cũng giỏi. Nghe nói là cũng làm việc rất tốt, không hiểu vì sao lại làm như thế.

H. là người ít nói, sống khép kín. Cũng có nhiều lời đồn về nguyên nhân này kia việc H. tự vẫn, nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa biết vì sao H. lại có quyết định dại dột này. Từ khi nhận được tin đến giờ, gia đình, làng xóm cũng cảm thấy ngỡ ngàng, đau lòng".

Khi chứng kiến cảnh chị gái ruột tử vong, anh Tuấn, em trai chị Minh H. chết lặng người, anh liên tục ôm mặt bật khóc khiến nhiều người trông thấy không khỏi xót xa.

Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng công an nhanh chóng đưa anh Tuấn lên phòng nơi hai chị em sinh sống để phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị H. Theo vị trưởng tầng 27, qua kiểm tra camera, trước đó vào khoảng gần 10h cùng ngày có thấy chị H. vài lần ra ngoài hành lang gọi điện thoại cho ai đó và nói chuyện rất lâu.

Hiện công an đang thu thập chứng cứ để tiếp tục làm rõ.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/co-gai-roi-o-chung-cu-linh-dam-tu-vong-la-nguoi-rat-gioi-gia-dinh-gia-giao-dieu-kien-tot-d143012.html