Cô gái trẻ với hành trình xuyên Châu Phi không tốn phí
Một cô gái trẻ 24 tuổi, đến từ Ba Lan, Monika đã khiến nhiều người ngưỡng mộ vì hành trình xuyên Châu Phi mà không mất tiền cho việc nghỉ.
Tình yêu dành cho những chuyến đi đã thắp lên ngọn lửa khám phá vùng đất châu Phi của cô gái trẻ Monika. Điều đặc biệt của cuộc hành trình xuyên châu lục này là Monika không tốn chi phí thuê chỗ ở.
Từ Sharm el Sheikh, Ai Cập, Monika bắt đầu hành trình của cô bằng cách đi nhờ xe hoặc đi bộ mà không sử dụng máy bay hay xe buýt để di chuyển.
Giống như nhiều khách du lịch, cô gái trẻ 24 tuổi đã ghé thăm kim tự tháp Ai Cập- công trình kiến trúc vĩ đại nhất của người Ai Cập cổ đại.
Ngoài kim tự tháp, Monika còn được thưởng thức những thức uống nổi của Ai Cập như trà Beduin hay cà phê Nubian,...
Để tiết kiệm chi phí ăn ở, Monika thường nghỉ ngơi trong lều, đồn cảnh sát, nhà thờ hay ở qua đêm tại nhà người dân trong vùng.
Du lịch độc hành, Monika cũng gặp phải nhiều khó khăn. Khi đến Kenya, cô đã bị bắt giam trong vài ngày vì nghi ngờ thuộc thành phần khủng bố. Đó thực sự là kỷ niệm khó quên với cô gái trẻ người Ba Lan.
Tuy vậy, Monika cũng gặp rất nhiều người bạn tốt và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến hành trình của mình.
Chuyến đi khiến Monika có được nhiều trải nghiệm, cô nhận ra trái với sự nhỏ bé về mặt lãnh thổ, Vương quốc Swaziland nổi tiếng với thế giới động vật phong phú.
Khi ngắm nhìn vẻ đẹp yên bình của thành phố Cape Town, Monika đã có ý định sống ở đây đến cuối đời. Nhưng niềm đam mê khám phá một lần nữa thôi thúc cô gái trẻ mới 24 tuổi tiếp tục cuộc hành trình đến châu Âu.