Cô gái tùy hứng

Họ đều nói cô sau này sẽ trở thành một nhà nghệ thuật nổi tiếng vì cô có đủ mọi tố chất cần thiết...

LTS: Sau khi phát động, cuộc thi Truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. BTC sẽ bắt đầu đăng tải các truyện ngắn chất lượng để quý độc giả cùng đọc và ngẫm, đồng thời hãy lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến với mọi người xung quanh, những truyện ngắn đạt lượng người đọc và like cao sẽ là một lợi thế.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) sẽ được công bố vào thứ 2 tuần kế tiếp (19/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

Nhưng, cô chưa từng là một học sinh hay sinh viên giỏi...

Để lý giải điều đấy không phải là một điều khó khăn, có lẽ cô có cá tính của một người làm nghệ thuật. Đó chính là sự tùy hứng. Cô tùy hứng trong mọi việc. Nếu có hứng cô sẽ quy củ đi ngủ trước 11 giờ đêm. Nếu cô có hứng một ngày ba bữa cô sẽ ăn uống khoa học và đầy đủ. Nếu cô có hứng 2 ngày 1 lần cô sẽ giặt quần áo đàng hoàng. Nếu cô có hứng cô sẽ kiên trì trả lời những tin nhắn hỏi han của người yêu.. Nếu cô có hứng cô mới lôi sách vở, đồ án ra xem qua. Còn nếu cô không có hứng thì tất cả đều đi ngược lại với trên.

Nhưng, vấn đề là việc có hứng hay không có hứng của cô ấy diễn ra đan xen trong một ngày. Một nhà nghệ thuật liệu có thực sống theo cái kiểu tùy hứng này.

Ảnh minh họa: Internet.

Có hơn một lần, cô lập cho mình những danh sách dài dằng dặc những việc cần thực hiện trong một ngày, một tuần, một tháng và một năm. Nào là phải phấn đấu đạt loại giỏi ở các môn này, nào là phải tích cực tham gia các cuộc thi này kia để kiếm tiền, nào là phải mang bao gối bọc giường đi giặt sau 6 tháng sử dụng, nào là phải đọc hết một bộ 'Tam quốc diễn nghĩa'…

Và phải cho đến khi hết một năm đến đêm giao thừa, cô ấy mới nhận ra mình chẳng có một thành tựu gì cho năm qua. Cô thầm cảm thán: 'Tính mình làm việc hay tùy hứng mà nên đành chịu'.

Cô ấy luôn nghĩ như thế trong suốt mười mấy cái giao thừa. Cô ấy không cho rằng sự tùy hứng của mình có lỗi gì cả. Đó là một biểu hiện của những nhà làm nghệ thuật khó tính.

Nhiều năm sau đấy, khi cô đã có một cuộc ly hôn không êm đẹp với chồng. Cô mới tá hỏa khi phát hiện mình hiện tại đang làm một công việc chả liên quan gì đến nghệ thuật cao đẹp cả! Một nội trợ gia đình với 4 năm tại vi đầy vất vả. Cô thử ngẫm lại, rồi lại vô tình nhớ ra, ngay khi tốt nghiệp xong, cô đã xin gia đình cho kết hôn chỉ vì hứng muốn có một người chồng, một gia đình hạnh phúc.

Cô mơ hồ chả hiểu đang có chuyện gì xảy ra với mình...

Tôi thong dong lấy ngón tay trỏ dí vào đầu cô em gái của mình: 'Tùy hứng nữa đi nhà nghệ thuật của tôi'...

Tác giả: Tống Thanh Tâm.

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/co-gai-tuy-hung.html