Cô gái vàng khiến fan nam Việt 'hết giận' các cầu thủ Indonesia

Không chỉ là vận động viên wushu 'bất bại', Lindswell Kwok còn khiến phái mạnh phải 'liêu xiêu' vì nhan sắc xinh đẹp.

Mặc dù vận động viên Trần Thị Minh Huyền của đội tuyển Việt Nam đã có sự thể hiện rất tốt ở nội dung Thái cực quyền nữ, nhưng cô vẫn để tuột Huy chương vàng về tay Lindswell Kwok - vận động viên wushu người Indonesia.

Không chỉ gây ấn tượng nhờ điểm số ngất ngưởng cho phần thi của mình, Lindswell Kwok còn khiến khán giả lẫn báo giới chú ý vì nhan sắc cực kì xinh đẹp.

Lindswell lập tức thu hút sự chú ý vì ngoại hình đẹp.

Dù rất giận các cầu thủ Indonesia với tư tưởng đá rát, đá áp sát đầy thô bạo đối với đội U22 Việt Nam vào ngày 22/8, nhưng nhiều nam cổ động viên Việt đã phải thốt lên rằng họ phần nào thấy dịu lại khi thấy Lindswell Kwok.

Bóng hồng wushu sinh năm 1991, lớn lên tại Medan, thành phố nằm ở phía Tây Indonesia. Là con gái út trong nhà nhưng Lindswell lại rất yêu thích võ thuật. Khi Lindswell lên 9 tuổi, cô được anh trai Iwan Kwok dẫn tới võ đường để tập wushu. Vốn là người say mê môn võ này nên anh trai cô đã đặt hi vọng vào người em nhỏ.

Cô hâm mộ Thành Long, Lý Liên Kiệt và luôn dõi theo những đường quyền của hai siêu sao này trên màn ảnh.

Tuy nhiên những luật lệ hà khắc của wushu khiến Lindswell sớm chán nản và không muốn nuôi dưỡng đam mê. "Hàng ngày, tôi phải tập chạy, tập nhảy, tuân theo những quy định nghiêm khắc. Trong khi đó, những cô bạn đồng trang lứa với tôi được tự do thoải mái chơi đùa và làm mọi điều con gái muốn", Lindswell từng chia sẻ.

"Tôi bị thầy chê là quá mảnh mai. Tuy nhiên, tôi quyết định chuyển sang Thái cực quyền khi nhìn thấy những bậc tiền bối múa quyền. Thái cực quyền giúp tôi cảm nhận tinh hoa của wushu một cách từ từ nhưng đầy thấu hiểu và đam mê."

"Niềm khao khát được thi đấu wushu và mang lại huy chương cho nước nhà bỗng thôi thúc trong tôi tự khi nào."

Lindswell Kwok giành huy chương bạc đầu tiên khi cô mới 14 tuổi khi tham gia giải Vô địch Quốc gia tại Jakarta vào năm 2005. Cô tiếp tục đạt Huy chương đồng trong giải Vô địch Thanh thiếu niên Thế giới tổ chức tại Kuala Lumpur vào năm 2006. Lindswell liên tiếp gặt huy chương tại mỗi giải đấu cô tham dự. Mỹ nữ xinh đẹp còn xuất sắc ẵm ngôi vô địch giải Asean Junior tại Macau và giải Wushu Thế giới tại Toronto, Canada khi vừa tròn 18 tuổi.

Kwok tự hào giành Huy chương vàng nội dung Thái cực kiếm ở SEA Games 29

Để có được những thành tích khiến người người nể phục, vận động viên trẻ đã không tới trường trong suốt khoảng thời gian từ 15 đến 20 tuổi. Cô luyện tập hăng say mỗi ngày, các bài tập thường kéo dài liên tục trong 5 giờ đồng hồ. Người anh trai nghiêm khắc cũng không cho phép em gái mình vướng bận vào chuyện tình cảm để tránh xao nhãng việc thi đấu.

Lindswell Kwok đã nguyện gắn bó thời thanh xuân với wushu.

Lindswell Kwok chia sẻ trước đây chưa từng nghĩ tới việc tương lai của mình sẽ gắn với wushu. Vậy mà với thành tích mà cô đạt được, không ai là không nể phục. Bốn lần tham gia SEA Games là bốn lần Lindswell xuất sắc ẵm Huy chương vàng. Cô được coi là vận động viên wushu nữ "bất bại" khi là người duy nhất thắng liên tiếp bốn kì SEA Games.

"Tôi rất thích các giải đấu khu vực. Nó là dịp để những quyết tâm làm rạng danh đất nước trong tôi được bùng cháy" - Lindswell nói.

Trong kì SEA Games 29, nữ vận động viên đã đạt số điểm cao 9.73 ở nội dung Thái cực quyền và 9.69 ở nội dung Thái cực kiếm. Dù chỉ mới hồi phục chấn thương đầu gối vào hồi tháng 5 nhưng mỹ nữ xinh đẹp vẫn đặt mục tiêu nhất định phải giành vinh quang về cho đất nước.

Bài thi đấu trong nội dung Thái cực kiếm của Lindswell Kwok tại SEA Games 2017.

Sau SEA Games 29, Lindswell tiếp tục dốc toàn lực để có sự thể hiện tốt nhất tại Đại hội Thể thao Châu Á diễn ra tại quê nhà vào năm sau.

Cô mong muốn được "phục thù" vì đã để vuột mất Huy chương vàng trong mùa Đại hội kì trước tổ chức ở Hàn Quốc.

Hình ảnh đời thường giản dị nhưng không kém phần xinh đẹp của Lindswell Kwok.

"Nếu bạn sống không có giấc mơ, cũng chẳng có mục tiêu, vậy thì mỗi ngày của bạn sẽ chỉ trôi qua trong vô vọng. Tôi luôn cố gắng đặt ra mục tiêu cho bản thân để không ngừng tiến lên. Dù chấn thương hay mệt mỏi tới đâu, tôi vẫn sẽ luyện tập. Tôi muốn là một nhà vô địch", Lindswell khẳng định.

Minh Trần

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/co-gai-vang-khien-fan-nam-viet-het-gian-cac-cau-thu-indonesia-3632277.html