Cô giáo bị chồng cầm búa truy sát đến chết

(VTC News) - Ra tù, Thạnh muốn hàn gắn lại mái ấm gia đình sau nhiều năm tù tội nhưng không được nên đã giết chết vợ rồi tự tử.

Tối 16/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết, bệnh viện này đang tích cực hồi sức cấp cứu cho người uống thuốc sâu tự tử được chuyển lên từ xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) là Trần Quốc Thạnh (37 tuổi).

Do một lượng lớn thuốc trừ sâu đã vào cơ thể nên bác sĩ tiên lượng sức khỏe ca này rất xấu.

Trước khi tự tự, người đàn ông này cấm búa truy sát vợ vào chiều 15/11. Lúc ấy cô giáo Nguyễn Thị Bé Tâm (36 tuổi, vợ Thạnh) từ trạm xá chạy về Trường Tiểu học Thạnh Đông 3 trốn nhưng không né được nhát búa oan nghiệt.

Theo cơ quan điều tra, Thạnh vừa ra tù không lâu về tội “cố ý gây thương tích” cho người thân bên vợ. Mãn hạn tù anh Thạnh về nhưng đất đã bị sang bán hết, vợ không muốn hàn gắn lại hạnh phúc.

Có thể vì vậy mà người chồng buồn bực, uống rượu nhiều rồi hành động thiếu suy nghĩ.

Tin liên quan

Diễm Hằng

Nguồn VTC: http://vtc.vn/7-310026/phap-luat/co-giao-bi-chong-cam-bua-truy-sat-den-chet.htm