Có một Everton đang phụ sự kỳ vọng

Nếu NHM Everton nghĩ rằng chuỗi ngày đáng quên của đội bóng kết thúc sau trận gặp Atalanta, có lẽ họ đã lầm.

Sau khi bị Tottenham Hotspur đánh bại với tỷ số 0-3 trên sân nhà, họ tiếp tục thất thủ trước Atalanta bằng kết quả tương tự. Cuối tuần này, họ tiếp tục có chuyến làm khách ‘lành ít dữ nhiều’ tới sân Old Trafford, ngôi nhà cũ của Wayne Rooney.

Everton đang gặp quá nhiều vấn đề.

Everton đã không thắng trong 5 trận liên tiếp gần đây, thua thêm lần nữa, họ sẽ rơi vào khu vực xuống hạng. Đây rõ ràng không phải là điều mà mọi người nghĩ đến trong mùa hè, thời điểm đội bóng vùng Merseyside bung két để mua rất nhiều ngôi sao.

Sau một khởi đầu đáng khích lệ trong lần thứ hai khoác áo Everton, Rooney đang có dấu hiệu chùn xuống. Nhưng anh không phải là bản hợp đồng duy nhất gặp khó khăn ở Everton. Sandro Ramirez vẫn chưa ghi bàn trong màu áo mới, Davy Klaassen không có dấu hiệu hòa nhập với các đồng đội.

Nhưng vấn đề của Everton không bắt nguồn từ cá nhân. Cả tập thể Everton chơi rất rời rạc và không có mục tiêu rõ ràng trong mỗi trận đấu. Nói tóm lại, họ không biết phải làm gì, điều này lại đặt ra câu hỏi cho HLV Ronald Koeman, người đang bị rất nhiều CĐV Everton đòi sa thải.

Điều khả quan nhất sau thất bại của Everton trước Tottenham là truyền thông tập trung nhiều hơn vào những người chiến thắng. Tuy nhiên, CĐV đội bóng thì nhận ra Everton đang gặp quá nhiều vấn đề trong khâu vận hành hành chiến thuật.

Rooney có dấu hiệu chững lại sau những trận đầu tiên đầy ấn tượng.

Koeman đã tiếp quản rất tốt Everton trong mùa đầu tiên, nhưng giờ đây sự cân bằng đã trở nên quá xa vời. Cặp đôi Idrissa Gueye và Morgan Schneiderlin trấn giữ trước hàng thủ tạo ra bức tường vững chắc, đặc biệt là khi Everton chơi với hàng thủ 3 người.

Nhưng điều này vô tình làm hạn chế khả năng chuyền bóng lên tuyến trên. Mặt khác, với sơ đồ 3 người, Everton phải có nhân tố mạnh mẽ hai bên cánh. Nhưng Leighton Baines sắp 33 tuổi vào tháng 12 và Cuco Martina không đáp ứng được điều này. Seamus Coleman có thể trông cậy được thì lại đang dưỡng thương.

Khi Everton chơi với sơ đồ 4-2-3-1 như trong trận gặp Tottenham cũng không có gì cả thiện. Bộ ba tiền vệ tấn công của Everton hôm đó gồn Gylfi Sigurdsson, Rooney và Klaassen tạo ra cơ hội ít nhất ở Ngoại hạng Anh trong vòng đấu thứ 4.

Rooney vẫn chơi cực kỳ quyết tâm nhưng lại thiếu tốc độ và sức bền để có thể lui về hỗ trợ phòng ngự. Klaassen chưa thể tìm được phong độ tốt nhất còn Sigurdsson bị đẩy ra cánh phải, vị trí anh chưa từng được đánh giá cao trong sự nghiệp.

Sức ép đang đè nặng trên vai Koeman.

Sự yếu đuối đang ẩn nấp ở vị trí cao nhất trong đội hình Everton. Có một thời gian Koeman biết chắc Lukaku sẽ ra đi, nhưng ông và đội bóng không tìm ra người thay thế tiền đạo người Bỉ, thay vào đó đổ dồn tiền vào hàng tiền vệ.

Sandro, cho đến lúc này không phải là câu trả lời cho vị trí tiền đạo. Dấu hỏi đặt ra cho thương vụ Sigurdsson không phải mức giá 45 triệu bảng mà là nhu cầu của đội bóng. Everton cần tiền đạo hơn bao giờ hết, họ cũng theo đuổi Olivier Giroud trong suốt mùa hè nhưng cuối cùng không thể chốt hạ.

Jordan Pickford là điểm sáng hiếm hoi trong đội hình Everton. Đa số các bàn thua của Everton không phải lỗi của Pickford và sự thật là anh đã chơi không hề tồi. Michael Keane cũng ấn tượng ở hàng thủ, Gueye làm tốt vai trò lùi sâu nhưng Everton cần nhiều hơn thế.

Koeman đã ở Everton đủ lâu để có thể hiểu rõ những vấn đề mà đội bóng đang đối mặt, đủ biết điều gì sẽ tốt nhất cho đội bóng. Nhưng thời điểm này, có vẻ như ông rất mơ hồ trong việc chọn được đội hình tốt nhất cho Everton, ông cần sớm tìm ra nó.

Video màn trình diễn xuất sắc của Sandro mùa trước, nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng tại Everton

Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 13:40 16/09/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/co-mot-everton-dang-phu-su-ky-vong-d412337.html