Có một thời ấu thơ, chúng ta nghĩ về cách những đứa trẻ được sinh ra trên đời ngộ nghĩnh đến vậy!

Những đứa trẻ là món quà vô giá đối với bất cứ ông bố bà mẹ nào. Mỗi đứa trẻ lại có một niềm tin khác nhau về cách mình được sinh ra trên cõi đời dù đó không phải là sự thật đi chăng nữa.

Nhiều đứa trẻ vẫn có một niềm tin bất diệt rằng mình chui ra từ bụng hay từ nách của mẹ hoặc có thể là từ rốn.

Những bà mẹ 'bá đạo' vẫn thường nói với con mình rằng: 'Mẹ nhặt con từ bãi rác về' và nhiều đứa trẻ vẫn tin đó là sự thật.

Mẹ đến bệnh viện rồi được bác sĩ phát quà cho. Món quà đó chính là con.

Có lẽ vì xem nhiều phim hoạt hình nên nhiều đứa trẻ đã nhầm tưởng rằng mình được đặt vào trong tã sau đó một chú cò sẽ cắp chiếc tã có đựng mình đem đến trao cho bố mẹ.

Nhiều ông bố, bà mẹ vẫn thường hay nói đùa con được nở từ một bông hoa hay một quả trứng như quả trứng gà và nhiều đứa trẻ đã 'tin sái cổ'.

'Bà tiên đã dùng phép màu đem con đến với mẹ' cũng là một lý do mà nhiều đứa trẻ tin rằng nhờ đó mình được xuất hiện trên đời.

Gieo hạt giống vào bụng mẹ rồi con 'mọc lên'?!

Một số đứa trẻ vẫn biết được rằng lý do thực sự mình có mặt trên đời là nhờ sự 'hợp tác' của bố mẹ.

Theo Tea (Thành Phát)/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/hai-huoc-ly-do-nhung-dua-tre-duoc-sinh-ra-tren-tran-gian.html