Có nên đổi sân cho ĐT Việt Nam khi Mỹ Đình hình như bị 'ám'?

Sân Mỹ Đình thường được nhắc đến với bầu không khí cuồng nhiệt mỗi khi các đội tuyển bóng đá Việt Nam dự SEA Games, AFF Cup tại đây. Tuy nhiên, có một điều đáng tiếc là sân nhà lại thường mang tới vận xui cho đội tuyển…

Trong cuộc họp báo sau khi để hòa Indonesia 2-2 ở trận bán kết lượt về, qua đó chấp nhận dừng bước tại AFF Cup 2016 (lượt đi đã thua 1-2), HLV Hữu Thắng đã thừa nhận: “Trong trận đấu có những thời điểm chúng tôi không gặp may mắn nên dù đã nỗ lực tột cùng, không ngừng nghỉ nhưng vẫn không thể giành kết quả tốt, mang đến niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ”.

Tại bán kết, chung kết AFF Cup, đội tuyển bóng đá Việt Nam chưa bao giờ thắng trên sân Mỹ Đình. Ảnh: I.T

Tình huống rõ nhất minh chứng cho “vận đen” của đội tuyển là… cái cột dọc khung thành bên phải khán đài A. Cũng cái cột dọc đó từng chối cú đánh đầu của Công Vinh khi đưa bóng nảy ra, tìm đúng đến vị trí thủ môn Indonesia đón sẵn và dễ dàng bắt gọn. Ngược lại, chính cái cột dọc đó đã đưa bóng nảy vào bên trong sau cú chạm bóng vụng về của Đình Đồng, tạo điều kiện cho Lilipaly (số 8 – Indonesia) dễ dàng ghi bàn mở tỷ số.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã nỗ lực đến tột cùng nhưng vẫn không thể thắng Indonesia ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 trên sân Mỹ Đình tối 7.12. Ảnh: I.T.

Trở lại quá khứ, lần đầu tiên sân Mỹ Đình tổ chức một giải đấu chính thức là SEA Games 2003. Trong trận chung kết cách đây đã 13 năm, U23 Việt Nam đã có bàn gỡ hòa 1-1 của Văn Quyến phút bù giờ, nhưng sang hiệp phụ đã thua U23 Thái Lan 1-2.

Đến Tiger Cup 2004, thậm chí đội tuyển bóng đá Việt Nam với tư cách chủ nhà 1 bảng đấu đã bị loại ngay sau vòng bảng, trong đó có trận thua Indonesia 0-3 trên sân Mỹ Đình. Ở bán kết AFF Cup 2007, Việt Nam thua Thái Lan 0-2 ở Mỹ Đình, hòa 0-0 trên sân đối phương và không thể có vé vào chung kết.

Ngay cả giải đấu mà đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch AFF Cup 2008 lịch sử dưới thời HLV Calisto thì sân Mỹ Đình cũng không mang tới niềm vui chiến thắng. Ở bán kết lượt đi, Việt Nam hòa Singapore 0-0 trên sân nhà và thắng Singapore 1-0 trên sân đối phương. Trận chung kết lượt về ở Mỹ Đình, Việt Nam hòa Thái Lan 1-1 với cú đánh đầu đẳng cấp của Công Vinh phút bù giờ qua đó đoạt Cúp vô địch vì đã thắng 2-1 ở trận chung kết lượt đi tại xứ chùa vàng.

Bán kết AFF Cup 2010, Việt Nam thua Malaysia 0-2 ở sân khách, về Mỹ Đình hòa 0-0 và trở thành cựu vương. Bán kết AFF Cup 2014, sau chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Malaysia ở trận lượt đi, khi về Mỹ Đình, thầy trò HLV Miura đã bất ngờ thua lại 2-4.

Như vậy, xuyên suốt lịch sử giải bóng đá vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam không hề biết mùi chiến thắng ở những trận knock-out trên sân Mỹ Đình. Đây là điều rất lạ khi người hâm mộ thường đến sân rất đông, cổ vũ vô cùng nhiệt tình cho các tuyển thủ! Phải chăng, Mỹ Đình đúng là bị “ám” và có nên đổi sân cho ĐTQG mỗi khi bước vào bán kết, chung kết AFF Cup?

Tùy Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/co-nen-doi-san-cho-dt-viet-nam-khi-my-dinh-hinh-nhu-bi-am-728933.html