Có thầy giáo, học sinh trên tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm

Trên tàu QNg 90479 của ngư dân Võ Văn Lựu ở xã Bình Châu, Quảng Ngãi vừa bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa có một thầy giáo khát khao được một lần ra Hoàng Sa và còn có cậu học trò 17 tuổi nằng nặc theo cha học nghề biển.

Cô giáo Nỷ (bên trái) và mẹ đang chờ tin chồng và cha từ Hoàng Sa

Cô giáo Nỷ (bên trái) và mẹ đang chờ tin chồng và cha từ Hoàng Sa

Những ngư dân đặc biệt

Chiều nay (12/7), 5 ngư dân trên tàu ông Lựu được tàu bạn cứu vớt sẽ về đến nhà - làng chài Gành Cả, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu (Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Mấy ngày nay, bà Nguyễn Thị Năng vợ thuyền trưởng Võ Văn Lựu và cô con gái là Võ Thị Nỷ đứng ngồi không yên. Cô Nỷ là giáo viên trường THCS Sơn Dung, huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi).

Lo lắng, bởi trên chiếc tàu cá bị tàu Trung Quốc cố tình đâm chìm trên biển Hoàng Sa trưa ngày 9/7, ngoài người cha Võ Văn Lựu và em ruột Võ Văn Cầu, còn có chồng của cô, là thầy giáo Nguyễn Trung Hậu – cùng dạy học ở trường Sơn Dung.

Khi bắt đầu chuyến biển này, cậu con trai Võ Văn Cầu 17 đang học lớp 11 của thuyền trưởng Lựu nài nỉ cha xin cho đi biển, để vừa học nghề biển thay cha sau này, vừa kiếm ít tiền cho năm học mới.

Còn một “ngư dân” đặc biệt nữa là Nguyễn Trung Hậu, con rể ông Lựu, quê ở Bình Hòa, Bình Sơn, đang dạy môn Thể dục trường miền núi Sơn Dung. Từ lâu thầy Hậu ước ao được ra thăm vùng biển máu thịt Hoàng Sa. Và rồi lần này, chia tay người vợ và đứa con nhỏ Nguyễn Tố Uyên mới 3 tháng tuổi, thầy giáo Hậu theo cha lên đường.

Liên tiếp cứu bạn chài

Bà Năng cho biết chồng bà đã hơn 30 năm bám biển Hoàng Sa. Năm 1994, thuyền trưởng Lựu điều khiển con tàu nhỏ vượt qua sóng dữ Hoàng Sa để cứu 18 ngư dân Đà Nẵng trôi nổi trên chiếc thúng.

Đó là chùm ngư dân đi câu mực bị dính bão chìm. Anh Lựu cho tàu hộc tốc chạy vào bờ. Nhưng đi được vài chục hải lý thì tàu tiếp tục bị chìm, lần này 2 chùm ngư dân sống chết trên biển và may mắn được tàu của ông Nguyễn Tài ở xã Bình Châu vớt được đưa vào bờ.

Vậy nhưng thuyền trưởng Lựu vẫn quay lại Hoàng Sa và ghi thêm nhiều chục chiến tích về việc cứu vớt ngư dân bị nạn. Gần đây nhất là cứu tàu cá Nguyễn Cư, Nguyễn Nhị.

Để cứu nạn được bà con ngư dân trôi nổi trên biển, thuyền trưởng Lựu đã liều mình, nghiến răng cho con tàu gỗ nhỏ nhoi vượt trên sóng dữ để bươn ra biển sóng cứu vớt anh em đưa vào bờ mà quên đi mạng sống của mình.

Cô giáo Nỷ, con gái của thuyền trưởng Lựu treo một đoạn video trong trang facebook cá nhân được cha mình quay trực tiếp từ Hoàng Sa vào tháng 8/2015. Cô tự hào cho biết, dù bị tàu Trung Quốc quần đảo, nhưng các ngư dân và thuyền trưởng Lựu vẫn quay phim để mang về giao cho nhà chức trách Việt Nam.

Bà Nẵng cho biết, cứ đi biển về là ông Lựu lại bươn ra gành bắt cá, hái rau để phụ giúp thêm gia đình, vì sau nhiều lần bị bắt giữ, gia đình đã lâm vào cảnh khó khăn chồng chất.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu (Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, 5 ngư dân gặp nạn trên biển đang trên đường vào bờ, dự kiến 15 giờ chiều nay 12/7 cập cảng Sa Kỳ.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 9/7, tàu cá QNg 90497 công suất 430 CV do ngư dân Võ Văn Lựu làm chủ đang đánh bắt tại tọa độ 16,06 độ vĩ Bắc - 113,06 độ kinh đông (cách Đà Nẵng khoảng 290 hải lý) thì bất ngờ bị tàu Trung Quốc đâm chìm. 5 thuyền viên bị rơi xuống biển sau đó được tàu cá QNg 95001 đến ứng cứu.

Lúc 13 giờ ngày 11/7, các ngư dân được tàu cá QNg 95001 của ông Huỳnh Văn Thanh (xã Bình Châu) đưa về bờ. Do sóng to nên tàu chạy tốc độ 3 hải lý/giờ.

Hà Anh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/co-thay-giao-hoc-sinh-tren-tau-ca-bi-tau-trung-quoc-dam-chim-1026566.tpo