Cố tình để con 2 tuổi chết vì nóng trong xe, bố lãnh án chung thân

Một ông bố 36 tuổi ở Mỹ đã bị kết án chung thân vì cố tình để con trai 22 tháng trong xe hơi, giữa trời nắng nóng đến chết. Còn ông ta vào văn phòng máy lạnh gởi tin nhắn tán gái.

Justin Harris đã bật khóc trước tòa khi ảnh đứa con nhỏ 22 tháng tuổi được trưng ra

Thẩm phán hạt Cobb (bang Georgia), bà Mary Staley Clark đã gọi hành đông ông bố Justin Harris thản nhiên bỏ đi, để con nhỏ lại trong xe tuôn đổ mồ hôi, tăng thân nhiệt và chết là “tội ác khủng khiếp”. Bà đã thêm 32 năm vào hình phạt do các công tố viên đề nghị, chung cuộc tuyên án chung thân không có cơ hội tha trước hạn đối với ông bố 36 tuổi.

Vụ án xảy ra vào tháng 6.2014 tại bãi giữ xe trước nơi làm việc của ông Harris ở thành phố Atlanta, bang Georgia. Giữa lúc nắng nóng đến 32 độ C, Harris bình thản tắt máy, khóa xe lại, để cậu con mới 22 tháng tuổi của mình trong xe mà bước vào văn phòng máy lạnh mát rượi. Trước tòa, ông ta biện hộ rằng mình đã đãng trí, quên mất đứa con nên mới ra nông nỗi (?).

Thật khó để có thể tin được ông bố này đã cố tình giết chết thiên thần nhỏ bé của mình

Tuy nhiên tại phiên xử, các bằng chứng đã được trưng ra cho thấy Harris từng lên mạng tìm hiểu thông tin xem phải mất bao lâu và ở nhiệt độ nào để có thể chết trong xe không bật điều hòa. Ông này cũng lướt các trang web cổ vũ lối sống tự do không con cái. Từ đó, phía công tố viên cho rằng Harris đã cố tình giết con để rảnh tay sống phóng túng, cụ thể là để có thể thoải mái tán tỉnh phụ nữ. Bằng chứng? Trong lúc đứa con đẻ của mình đang bị thiêu sống vì nắng nóng, ông ta ngồi trong văn phòng mát rượi gởi các tin nhắn dâm dục tán tỉnh, trao đổi ảnh khỏa thân với nhiều phụ nữ, bao gồm với một cô gái vị thành niên.

Vì thế mà ngoài tội giết người và bạo hành trẻ em, Harris còn bị kết tội phạm tình dục liên quan đến trẻ vị thành niên.

Hãng truyền thông BBC ngày 5.12 đưa tin trong số các nhân chứng tại phiên xử kéo dài 5 tuần kể trên có vợ cũ của bị cáo, cô Leanna Taylor. Cô này đã ly dị Harris ngay sau khi ông ta bị bắt. Taylor nói mặc dù Harris đã tàn phá cuộc đời cô nhưng ông ta là một ông bố thương con và có lẽ không cố tình giết con. Bản thân Harris cũng đã bật khóc khi hình đứa trẻ được đưa ra trước tòa.

Kiều Oanh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/co-tinh-de-con-2-tuoi-chet-vi-nong-trong-xe-bo-lanh-an-chung-than-771641.html