Colombia: Sông tràn bờ cuốn sập nhà, 193 người chết

Nước lũ từ ba dòng sông tràn bờ đổ vào một thành phố nhỏ ở Colombia khi người dân đang ngủ, phá hủy nhiều nhà cửa, cuốn trôi xe cộ và giết chết ít nhất 193 người không hay biết gì về thảm họa.

Thảm họa xảy ra sau khi một trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống lúc gần nửa đêm ở Mocoa, thủ phủ một tỉnh 40.000 dân nằm giữa vùng núi gần biên giới phía nam của Colombia với Ecuador.

Nước bùn nhanh chóng dâng cao trên các con đường trong thành phố, lũ làm sập nhiều nhà cửa, làm bật gốc cây cối và cuốn theo gạch đá theo dòng nước xiết. Nhiều người dân không đủ thời gian để chạy trốn.

Theo Hội chữ thập đỏ địa phương, 202 người bị thương và 220 người được coi là mất tích.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos hôm 1/4 tuyên bố tình trạng khẩn cấp và nói rằng số người chết sẽ còn tiếp tục tăng, nhưng ông cũng cảnh báo chống suy đoán tùy tiện về số người chết.

Eduardo Vargas, 29 tuổi, đang ngủ với vợ và con trai 7 tháng tuổi bỗng tỉnh giấc vì tiếng hàng xóm đập cửa. Anh nhanh chóng ôm con và dắt tay vợ chạy lên một ngọn núi nhỏ giữa tiếng kêu khóc của những người dân hoảng loạn.

"Không còn thời gian để mang theo gì cả", anh nói.

Trong khi lực lượng cứu hộ tập trung giải quyết nhà đổ, nhiều người dân ở Mocoa tiếp tục tìm kiếm vô vọng người thân và bạn bè của mình bị mất tích.

Nhiều nhân viên bệnh viện tham gia cứu người trong khi người thân của họ vẫn bặt vô âm tín trong nước lũ.

Thiên tai mới xảy ra nhắc người dân Colombia nhớ lại một thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử nước này, khi núi lửa Nevado del Ruiz phun trào năm 1985 gây lở đất và chôn vùi thị trấn Armero, cướp đi mạng sống của gần 25 nghìn người.

Quế Lâm (Theo ABC News, NBC News, Fox News)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/colombia-song-tran-bo-cuon-sap-nha-193-nguoi-chet-96829/