Cơn ác mộng của Pep Guardiola

Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp HLV đỉnh cao (năm 2008 cùng Barcelona), Pep Guardiola luôn được coi là ông vua Midas của bóng đá thế giới.

Đơn giản bởi vị chiến lược gia người Tây Ban Nha luôn thành công rực rỡ khi dẫn dắt các đội bóng của mình từ Barcelona cho đến Bayern Munich. Nhưng những gì diễn ra tại Manchester City lại đang là cơn ác mộng với Pep…

Không ai có thể tưởng tượng ra, Manchester City của Guardiola lại buông súng sớm và thảm hại thế trước Leicester City. Nhất là khi phép màu tại sân King Power có vẻ đã vụt tắt, nhà đương kim vô địch giải Ngoại hạng đã ngụp sâu ở nửa cuối bảng xếp hạng. Thế nhưng, điều khó tin lại trở thành sự thật.

Chỉ sau 5 phút bóng lăn, có lẽ ngay cả các CĐV lạc quan nhất của Manchester City cũng mường tượng ra rằng CLB của họ sẽ thất bại. Quá nhanh, quá nguy hiểm, khi nhiều khán giả còn chưa kịp ấm chỗ hay bật tivi thì tỉ số đã là 2-0 nghiêng về Leicester City sau 2 pha dứt điểm của Vardy và Andy King. Song đó cũng mới chỉ là khúc dạo đầu cho buổi tối thảm họa của Manchester City.

Đến phút 20, Vardy lại một lần nữa dày vò hàng thủ yếu ớt của đội khách bằng một nhát kiếm chớp nhoáng nữa. Đó là một pha phản công mẫu mực với chỉ 2 đường chuyển. Christian Fuchs phất bóng từ sân nhà cho Riyad Mahrez để tiền vệ này thực hiện pha chuyền bóng 1 chạm tinh tế đặt Vardy vào tình huống không thể dễ dàng hơn.

Một bàn thua gợi cho người ta nhớ lại cái cách mà Chelsea đã đánh gục Manchester City. Đơn giản và thần tốc để khai thác những khoảng trống to đùng ở hàng phòng ngự do lối chơi kiểm soát bóng của Manchester City tạo ra.

Trong thế bị đối phương dồn đến đường cùng, đội quân của Pep đã phản ứng đầy yếu ớt. Họ vẫn cầm bóng gần như tuyệt đối (hơn 70%). Chỉ có điều hầu hết những pha lên bóng của Manchester City đều là những tình huống đan lát qua lại, không tạo được mấy áp lực lên phía hàng phòng ngự của Leicester City.

Phải đến phút 81, đội khách mới có được cú sút trúng đích đầu tiên sau cú đá phạt hàng rào của Kolarov (đó đồng thời cũng là một bàn thắng). Nhưng trước đấy, Manchester City đã phải nhận bàn thua thứ 4, khi Vardy hoàn tất cú hattrick của riêng mình ở phút 78, sau một pha chuyền về lóng ngóng của John Stones.

Ở khía cạnh nào đó, sai lầm chết người của trung vệ đắt giá người Anh này đã phơi bày điểm yếu chí tử của Manchester City dưới thời Pep. Họ chưa quen hoặc là chưa đủ khả năng để thi triển phong cách tiki-taka ưa thích của Guardiola.

Chính yêu cầu bắt các cầu thủ trong mọi trường hợp đều phải cố chuyền ngắn, luân chuyển nhanh quả bóng của Pep đã đẩy các học trò vào thế bí, đồng thời làm suy giảm sức mạnh của Manchester City.

Bàn rút ngắn tỉ số 2-4 của Notilo ở phút 89 chẳng thể giúp Guardiola gỡ gạc chút danh dự nào. Bởi Manchester City hiện đã tụt xuống thứ 4 trên bảng xếp hạng. Đội bóng này đã thể hiện một bộ mặt vô cùng mong manh khác xa đẳng cấp của 1 ứng cử viên vô địch, khi mới chỉ có đúng 2 trận giữ trắng lưới từ đầu mùa.

Guardiola dường như đang bất lực trong việc vực dậy đội bóng của mình. Các học trò của ông vẫn đang loay hoay làm quen với lối đá đặc trưng luôn gắn liền với tên tuổi của ông thầy. Nó hoàn toàn khác với việc Antonio Conte đã thay đổi chiến thuật rất nhanh, để thích ứng với các nhân tố ông đang có ở Chelsea.

Qua đó giúp CLB thành London bay cao. Ngược lại, Pep thì đang khiến tất cả phải thích ứng với ý chí của ông. Và rất có thể đó mới chính là vấn đề lớn nhất của Manchester City vào lúc này.

Vardy chấm dứt 741 phút tịt ngòi

Chứng kiến Vardy hành hạ hàng thủ của Manchester City tại King Power, trút vào lưới thủ thành Claudio Bravo tới 3 bàn thắng, chắc chắn chẳng ai nghĩ rằng tiền đạo này đang ở trong một giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp.

Trước trận đấu ở vòng 15 này, Vardy đã trải qua 741 phút và 16 trận tịt ngòi tại Premier League – giải đấu mà anh đã làm mưa làm gió ở mùa giải năm ngoái. Sự bùng nổ của Vardy ở khía cạnh nào đó cũng là một minh chứng cho thấy sự tệ hại của hàng thủ Manchester City vào lúc này.

Những bản hợp đồng đắt giá của Guardiola ở hàng phòng ngự như Claudio Bravo hay John Stones đang trở thành những cú áp phe thất bại. Tất nhiên, người phải chịu trách nhiệm vì điều đó chính là Guardiola. Người ta càng có lí do để chỉ trích ông, khi chính Pep là người đã bằng mọi cách đẩy Joe Hart – thần tượng của nhiều CĐV Manchester City ra đi một cách không thương tiếc.

Tất Đức

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-quoc-te/con-ac-mong-cua-pep-guardiola-420715/