'Con gái à! Nếu sau này có cưới, hãy cưới một chàng trai giàu có...'

'Nghèo đói chính là mấu chốt dẫn đến tranh cãi trong hôn nhân, thời đại ngày càng phát triển, chúng ta không thể sống dưới một túp liều tranh với hai trái tim vàng. Điều đó nhất định, nhất định là không ổn rồi'.

TIN LIÊN QUAN

Xôn xao chuyện 'nhà tranh vách đất' không dám dẫn người yêu về

Những dấu hiệu cho thấy nàng đang lợi dụng bạn

Từ khi nào xe SH là thước đo cho tình yêu của giới ...

Tình yêu không màng vật chất của 'cặp đôi vàng' nước Anh

Được đăng tải trên một trang Confessions nổi tiếng, những tâm sự của một cô gái với tiêu đề 'Con gái à! Nếu sau này có cưới, hãy cưới một chàng trai giàu có...' đã và đang nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Nội dung của tâm sự này như sau:

'Có anh chàng kia vừa mới tỏ tình mình, bảo rằng anh hiện tại chưa có gì, gia đình ở quê, công việc chưa có, bố mẹ anh làm nông. Mình hỏi lại vậy anh có dự định gì thì anh bảo anh cũng chưa biết, tương lai tới đâu hay đấy, vậy là mình bảo thôi em chẳng muốn hẹn hò với anh đâu.

Mình là một người sống rất thực tế, mình không hoa mỹ hay dối lòng, nhiều bạn bảo rằng mình ham vật chất, ham giàu có , mình cũng bằng lòng.

Cha mẹ sinh con gái ra, là cả tình yêu thương vô bờ bến cả mấy chục năm trời, nếu mình yêu sống yêu chết cưới một chàng trai nghèo khổ, để rồi suốt ngày làm ba mẹ lo lắng, đau lòng, thì mình chính là một đứa con bất hiếu...

Là con gái, lấy chồng như đánh bạc, nhưng là mình quyết định có đánh bạc hay không, mình có quyền chọn lựa ngay từ đầu, có thể yêu một chàng trai không giàu, nhưng nhất định phải có ý chí tiến thủ, có suy nghĩ cho tương lai, chịu thương chịu khó làm việc, như vậy thì mới may ra, bản thân mình là con gái, mình không thể yêu một người đàn ông không có gì trong tay kể cả ý chí, bởi tương lai sau này, mình và cả con cái mình chắc chắn sẽ khổ. Mình thật sự không muốn sống một cuộc sống đầy lo sợ như thế.

Một người đàn ông giàu có luôn luôn là tốt hơn, dù anh ta xấu trai hơn anh kia, nhưng anh ta có thể đảm bảo cho mình một cuộc sống sung túc. Nghèo đói chính là mấu chốt dẫn đến tranh cãi trong hôn nhân, thời đại ngày càng phát triển, chúng ta không thể sống dưới một túp liều tranh với hai trái tim vàng. Điều đó nhất định, nhất định là không ổn rồi. Vì thế mình có thể yêu một chàng trai chưa giàu, nhưng không thể yêu một chàng trai mãi mãi không giàu được.

Nhiều người trách móc mình là kẻ hám tiền, vụ lợi, mình xin nhận hết. Mình chỉ nói điều mà mình băn khoăn, nếu anh chàng kia tỏ tình mình, một cách cứng rắn và dứt khoát về tương lai của mình, mình nhất định sẽ suy nghĩ, còn đối với những người đàn ông như thế, người ta gọi là nhu nhược, mình chẳng thể làm vợ một người đàn ông như thế, bởi tương lai sau này mình biết sẽ chỉ gói gọn trong một chữ khổ mà thôi.

Nên nếu là con gái, hãy nhất định yêu một chàng trai giàu có hoặc có tham vọng. Dẫu không hợp, có cùng kiệt đường duyên, mình cũng chẳng lo nghĩ nhiều.

Thế nên anh à, em xin lỗi, em chẳng thể để bản thân em yêu một người đàn ông như anh được, đừng than kể hoàn cảnh của mình ra như thế, hãy thay thế nó bằng từ những hành động cụ thể của riêng mình. Cảm ơn anh vì đã thích em!'.

Chia sẻ của cô gái nhận được sự chú ý và chia sẻ nhiều từ phía cộng đồng mạng

Sau 17 giờ đăng tải, confessions này đã nhận được hơn 24.000 lượt like, hơn 2.500 lượt chia sẻ cùng hàng nghìn lượt bình luận từ phía cư dân mạng, đặc biệt là giới trẻ. Và dù cho 'nữ chính' đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị dân tình 'ném đá' vì sống quá thực tế, ham vật chất, ham giàu có, tuy nhiên những bình luận từ phía dân mạng lại cho thấy đa số đều đồng tình với suy nghĩ của cô nàng.

Tài khoản Lê Anh Nam bình luận: 'Em nói rất đúng, con gái có thể yêu một anh chàng chưa thành công chứ không thể cùng sống chung với một người không có ý chí, nghèo về suy nghĩ, khát khao vươn lên, không chịu phấn đấu, cuộc sống hôn nhân là phải có sự cố gắng từ hai phía'.

Bạn Nguyễn Hà Linh Chi cũng bày tỏ sự đồng tình của mình rằng: 'Thế này là thực tế chứ không phải thực dụng. Người ta không thể yêu nhau bằng cái bụng đói được. Có thể yêu một chàng trai nghèo, nhưng đừng bao giờ yêu một chàng trai sẽ mãi nghèo. Em thấy chị ý nói cũng đúng, mấy anh con trai không nên tự ái mà hãy cố gắng đi chứ'.

'Mình đồng ý tiền không mua được hạnh phúc nhưng là nhân tố cần thiết để kiến tạo hạnh phúc sau này. Hãy lấy người con trai tuy không giàu nhưng có ý chí tiến thủ, hợp tính cách với mình. Mình biết rất nhiều người tuy rất giàu có nhưng cuộc sống gia đình không hề hạnh phúc như người ngoài nhìn thấy' - là ý kiến của tài khoản Facebook tên Nghia Bui Quang.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến không hẳn là phản đối, nhưng cũng không hẳn đồng ý, chẳng hạn như: 'Lấy chồng giàu cũng chưa hẳn là đã đủ đâu, về cơ bản là người ta phải yêu mình và vì mình nữa. Mình lấy chồng rồi mình hiểu, cuộc sống hôn nhân thiếu đi tình yêu khó cùng nhau vượt qua lắm. Chưa lấy chồng cứ nghĩ lấy chồng là xong, chưa đâu... lấy chồng mới bắt đầu cuộc sống mới' - bình luận của tài khoản Xinh Táo.

Thế mới thấy, tình yêu thời nay đâu phải chỉ 'chạm tay một giây là nhớ nhau cả đời', cũng chẳng còn là thời của 'một túp lều tranh, hai trái tim vàng', chúng ta khó trách được những cô gái có suy nghĩ phải kiếm được chồng giàu bởi ai cũng hiểu cuộc sống hôn nhân ngày nay luôn tồn tại vô số vấn đề, muôn vàn khó khăn trắc trở mà người ta phải cần đến tiền để giải quyết. Chỉ yêu thôi nào đâu đủ được, có đúng không?

>> Xem thêm: Chuyện tình đẹp như cổ tích của chàng trai mất hai chân và cô gái xinh đẹp

Theo Lu Lu/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/con-gai-a-neu-sau-nay-co-cuoi-hay-cuoi-mot-chang-trai-giau-co.html