Con gái bị chồng giết dã man, bố mẹ vợ vẫn nhiều lần xin giảm án

(ĐSPL) - Trong lúc tức giận, Sang bóp cổ vợ cho đến khi không còn cử động, rồi dùng dao đâm, chích điện vào người. Khi nghe hắn khai, không ít người dân rùng mình, khiếp sợ. Tuy Sang đã phạm tội ác tày trời như thế, nhưng thay vì oán hận, gia đình vợ hắn đã gạt nỗi đau mất con, viết đơn bãi nại, xin giảm án cho hắn.

Ghen quá hóa ác nhân

Khuôn mặt gầy hóp, môi mím chặt, chân run rẩy, Lê Quang Sang (37 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) lí nhí thừa nhận, vào năm 2000, thông qua một người quen và biết chị Nguyễn Thị Thu H. (36 tuổi). Sau gần ba năm yêu nhau, hai người làm đám cưới trước sự chứng kiến của họ hàng. Năm trước cưới, năm sau, chị H. sinh hạ một cô con gái dễ thương.

Do cuộc sống khó khăn, vợ chồng Sang thuê một phòng trọ tại phường Long Thạnh Mỹ (quận 9) để trú thân. Trong căn phòng nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười. Tuy nhiên, vào cuối năm 2013, Sang nghe một người bạn kể, khi đi lễ nhà thờ, chị H. trò chuyện khá thân mật với người đàn ông lạ. Vì vợ xinh, tính lại hay ghen, ngay đêm đó, Sang tra hỏi vợ. Chị H. cho biết, đó là người bà con và chỉ trò chuyện xã giao.

Sang không tin, đòi lấy điện thoại của vợ để xem nội dung tin nhắn và danh sách cuộc gọi. Chị H. cho rằng chồng không tin mình nên tức giận đập vỡ điện thoại. Cùng ngày, chị bỏ về quận Gò Vấp sinh sống. Hai ngày sau, Sang tìm đến đón vợ về. Mặc dù vậy, sau đó, lâu lâu, Sang lại nổi máu ghen, nghi ngờ vợ ngoại tình, khiến hai người thường xảy ra mâu thuẫn.

"Có hôm, tôi thấy vợ đi uống cà phê với một người đàn ông lạ", Sang khai. Vị chủ tọa nhẹ nhàng nói: "Bị cáo nghi ngờ vợ ngoại tình, nhưng có lúc nào bắt tận tay, day tận mặt không?". Sang im lặng. Vị chủ tọa tiếp tục nói: "Người nào cũng vậy, ngoài tình vợ chồng vẫn phải có những mối quan hệ xã hội khác. Vợ bị cáo chỉ đi uống cà phê thì có sao đâu? Nếu, bị cáo nhìn thấy vợ vào khách sạn với người đàn ông khác thì mới có thể nghi ngờ này nọ chứ". Nghe vị chủ tọa phân tích, Sang cúi mặt không nói gì.

Khoảng 19h ngày 31/11/2013, Sang đi làm về, gõ cửa, 15 phút sau, chị H. mới mở. Tức giận, Sang lớn tiếng chửi mắng vợ và tiếp tục truy vấn chuyện chị này ngoại tình. Uất ức trước sự ghen tuông vô cớ của chồng, chị H. lớn tiếng cãi lại. Chị khẳng định mình không ngoại tình như Sang nghĩ và bảo: "Hai vợ chồng cưới nhau đã 10 năm, được cha xứ làm phép, lại có con thì phải tin nhau chứ. Nếu cứ sống kéo dài với nhau như thế này thì chỉ khổ nhau thôi...".

Trong lúc mâu thuẫn, chị H. dùng tay đánh Sang. Sang đánh lại rồi xông vào bóp cổ vợ. Chị H. vớ được con dao đâm vào người khiến Sang bị thương. Hai bên giằng co nhau. Sang vật ngã chị H. xuống đất làm rơi con dao. Sang vội vàng ngồi lên bụng, dùng tay bóp cổ cho đến khi vợ không còn cử động. Sang lấy con dao đâm vào ngực vợ.

Lúc này, Sang nảy sinh ý định sát hại vợ nên lấy một sợi dây điện, một đầu cắm vào ổ điện, đầu còn lại chích vào người chị H.. Sau đó, Sang ôm H. với ý định chết chung. Tuy nhiên, khi bị điện giật, hắn sợ hãi thả ra. Vẫn có ý định chết chung với vợ, Sang lấy con dao tự đâm hai nhát vào người mình rồi gục xuống phòng trọ. Một lúc sau, hắn tỉnh dậy, mở cửa, chạy ra ngoài nói với hàng xóm: "Cứu... Cứu... Tôi giết vợ rồi". Xong, hắn quay vào phòng, ngồi ôm xác vợ. Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan công an đã đến đưa vợ chồng Sang đi cấp cứu. Tuy nhiên, chị H. đã chết trước khi vào viện, còn hắn được cứu sống.

Trong suốt phiên tòa sơ thẩm ngày 30/9 của TAND TP.HCM, Sang luôn miệng cho rằng, mình rất yêu thương vợ. Vị chủ tọa phân tích: "Bị cáo bảo yêu thương vợ mà lại bóp cổ vợ cho đến khi không còn cử động rồi lại dùng dao đâm? Chưa dừng lại ở đó, bị cáo còn tiếp tục chích điện vào người vợ. Đó là tình yêu sao?". Sang cúi đầu thinh lặng. Chủ tọa nói tiếp: "Bị cáo cưới vợ, sinh con. Giờ bị cáo giết vợ rồi tự tử, con bị cáo, ai sẽ nuôi? Bị cáo làm như thế chỉ làm khổ chính người thân của mình mà thôi". Nghe những lời phân tích chí tình, Sang chỉ biết im lặng.

Sang thừa nhận hết mọi tội lỗi của mình.

Lòng vị tha của gia đình nạn nhân

Ngồi ngay hàng ghế đầu tiên trong phòng xử, bà Nguyễn Thị S. (mẹ chị H.) rơi nước mắt khi nghe lời khai của Sang. Thời gian qua, gia đình bà sống với nỗi đau mất con. Tuy nhiên, khi đến dự phiên tòa, cảnh tượng con gái bị sát hại lại tái hiện, khiến vết thương cũ lại "rỉ máu".

Đưa tay lau vội dòng nước mắt, bà S. cho hay: "Từ trước đến nay, vợ chồng Sang vẫn bình thường. Hơn nữa, vợ chồng nào mà chẳng có cãi vã nhau. Tuy nhiên, hôm trước cãi, hôm sau lại thuận hòa bình thường". Trước đây, hoàn cảnh của vợ chồng Sang rất khó khăn, chị H. phải lo ăn từng bữa. Khoảng hai năm trở lại đây, Sang làm thuê, kiếm được nhiều tiền nên buộc vợ phải ở nhà. "Vợ đẹp nên Sang hay ghen. Sang sợ vợ ra ngoài làm sẽ có người đàn ông khác", bà S. nói. Chị H. vẫn thường tâm sự với mẹ là buồn phiền vì chồng hay ghen tuông. Trong khi đó, chị khẳng định mình chung thủy, không có chuyện trai gái bậy bạ.

Khuya 31/11/2013, đang thiu thiu ngủ, bà nhận được điện thoại của người thân cho hay con gái đã bị chồng sát hại. Bà vội vàng tìm đến phòng trọ với trái tim đau nhói. Nhìn thấy xác con, bà ngã quỵ. Lúc đó, bà giận Sang lắm bởi, Sang đã cướp đi cuộc sống của con gái bà. Khi cơ quan công an đến nhà làm việc, bà lại nghĩ: "H. đã chết, nếu Sang cũng đi tù nữa thì con của chúng sẽ ra sao?". Nuốt nỗi đau vào lòng, bà cùng chồng gạt nước mắt viết đơn xin giảm án cho Sang.

Gần đây, khi nhận được giấy báo phiên tòa sắp diễn ra, một lần nữa vợ chồng bà lại viết đơn xin giảm án cho Sang. Nước mắt lưng tròng, bà chia sẻ: "Mất con ai mà chẳng đau. Tuy nhiên, tôi xem Sang như con ruột của mình. Nay, H. đã chết, dù chúng tôi có làm gì đi nữa thì nó cũng không thể sống lại. Mình sống thì phải lo cho người đang tồn tại. Tôi chỉ mong Sang được giảm nhẹ tội, sớm trở về với con gái. Cháu tôi đã mất mẹ, tôi không muốn cháu lại phải mất cha".

Khi vụ án xảy ra, vợ chồng bà S. sợ cháu gái bị tổn thương nên giả vờ nói: "Mẹ cháu bị chết do tai nạn giao thông". Thế nhưng, không biết cháu nghe ai nói, một hôm, cháu về nhà bảo: "Bà ngoại nói dối. Ba giết chết mẹ". Nghe cháu gái nói vậy, trái tim bà đau nhói. Cũng từ đó, cháu bé trở nên ít cười, ít nói, thỉnh thoảng lại rấm rứt khóc. Thậm chí, cháu con đòi nghỉ học. Đôi lần, cháu lại lẩm nhẩm nói: "Lê Quang Sang, giết vợ , tử hình...".

Thấy cháu như vậy, vợ chồng bà S. nghẹn đắng, tìm mọi cách nhỏ nhẹ trò chuyện, động viên cháu ngoại. Thi thoảng, bà lại tâm sự cùng cháu gái: "Mọi chuyện xảy ra rồi. Cháu đau khổ, bà cũng vậy. Tuy nhiên, cả hai bà cháu phải cùng vượt qua giai đoạn này". Mưa dầm, thấm lâu, cháu cũng bình tâm trở lại.

"Cháu có vào trại giam thăm Sang một lần. Khi về, cháu thủ thỉ: "ông bà bỏ qua, tha lỗi cho ba cháu nhé". Bà bảo, bà đã tha thứ cho Sang từ lâu rồi. Do đó, mới có chuyện bà viết đơn xin giảm án cho Sang. "Thấy cháu gái nói những lời ấy, tôi muốn khóc mà phải nén lại", bà chia sẻ.

Những tấm lòng "Bồ Tát" của thân nhân nạn nhân

Một người con của bà S. chia sẻ: "Mất người thân, gia đình chúng tôi đau lắm. Tuy nhiên, khi cha mẹ viết đơn xin giảm án cho Sang, anh em tôi đều nhất trí. Chúng tôi hy vọng, Sang sẽ sớm trở về với con gái mình".

Sẽ viết đơn xin giảm án cho hung thủ

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 30/9, đại diện viện Kiểm sát đề nghị mức án chung thân đối với Sang nhưng HĐXX nhận thấy Sang vẫn còn khả năng cải tạo, có nhiều tình tiết để giảm nhẹ hình phạt như khai báo thành khẩn, hối hận, gia đình đã bồi thường một phần thiệt hại... nên tuyên phạt 20 năm tù giam về tội giết người.

Lê từng bước nặng nề khỏi phòng xử án, bà S. chia sẻ: "Dù mức án đó thấp hơn mức đề nghị của VKS, nhưng vợ chồng bà vẫn mong muốn Sang được giảm án để sớm trở về với con gái. Do vậy, sau phiên tòa này, chúng tôi sẽ tiếp tục viết đơn xin giảm án cho Sang".

HUY LINH

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Xem thêm video clip : Clip: Thanh niên 'hung hãn' đánh nhau như phim chưởng trong lễ rước dâu

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/ho-so-vu-an/con-gai-bi-chong-giet-da-man-bo-me-vo-van-nhieu-lan-xin-giam-an-a53896.html