Con gái Lý Tiểu Long phải chịu nỗi đau liên tiếp sau khi cha mất

Trải qua quá nhiều nỗi đau, con gái Lý Tiểu Long - Lý Hương Ngưng sống mạnh mẽ hơn những người khác.

Con gái Lý Tiểu Long - Lý Hương Ngưng, tên tiếng Anh là Shannon Lee, cô sinh ngày 19/4/1969. Khi Lý Hương Ngưng ra đời, cha cô đã trở thành huyền thoại võ thuật nổi danh đình đám. Có lẽ vì thế, Lý Hương Ngưng không có nhiều thời gian bên người cha nổi tiếng của mình.

Con gái Lý Tiểu Long khi còn nhỏ.

Tuổi thơ của Lý Hương Ngưng là những ngày tha thẩn bên mẹ và anh chờ bố về nhà. Khác với người anh trai Lý Quốc Hào thường xuyên được bố tập võ cùng, Lý Hương Ngưng quá nhỏ bé để hiểu công việc của bố mình.

So với những đứa trẻ cùng lứa, Lý Hương Ngưng biết nói khá chậm. Bố thường xuyên vắng nhà nên mãi khá lâu cô bé xinh xắn mới bi bô được tiếng cha.

Nhưng nào ngờ đâu, khi tiếng cha Lý Hương Ngưng cất lên còn chưa tròn vành rõ chữ thì đã phải nói lời chia xa. Ngày 20/7/1973, Lý Tiểu Long qua đời để lại người vợ trẻ cùng 2 con thơ. Khi ấy, Lý Hương Ngưng mới tròn 4 tuổi.

Ngày ấy, nhìn mẹ và anh nhòe lệ, cô bé Lý Hương Ngưng chưa hiểu hết nỗi đau mất cha mà chỉ ngỡ rằng cha lại đi làm. 3 năm sau ngày Lý Tiểu Long qua đời, bà Linda - mẹ của Lý Hương Ngưng tái hôn với nhà văn nổi tiếng Tom Bleecker.

Lý Hương Ngưng trong đám tang cha.

Với cô bé 7 tuổi khi ấy là một cú sốc lớn. Nhìn mẹ trong vòng tay người đàn ông khác, anh em Lý Hương Ngưng nước mắt ngắn nước mắt dài.

Khi ấy, bà Linda đã phải động viên các con rất nhiều. Sau hai năm tái hôn, 3 mẹ con Linda dắt nhau rời khỏi ngôi nhà của Tom Bleecker. Cuộc sống trải qua nhiều biến cố đã dạy cho Lý Hương Ngưng sự mạnh mẽ hơn rất nhiều những cô bé cùng lứa tuổi.

Sau cái chết của cha, Lý Quốc Hào thường xuyên tập luyện võ thuật nhưng Lý Hương Ngưng thì không. Cô bé dành nhiều thời gian cho ca hát và các bài hùng biện yêu thích.

Năm 1987, Lý Hương Ngưng đậu vào trường Đại học Tulane (New Orleans, Mỹ) chuyên ngành Âm nhạc. Sau đó 2 năm, bà Linda tái hôn người bạn học cũ Bruce Cadwell.

Năm 1991, Lý Hương Ngưng tốt nghiệp Đại học, đảm nhận vai trò MC một chương trình truyền hình âm nhạc ở Los Angeles, tham gia nhóm nhạc Medicine, bắt đầu sự nghiệp ca hát.

Năm 1993 - 20 năm sau ngày Lý Tiểu Long qua đời, Lý Hương Ngưng và mẹ lại phải thêm một lần đón tin dữ. Một ngày cuối tháng 3/1993, phát súng oan nghiệt nơi phim trường đã cướp đi mạng sống của Lý Quốc Hào. Năm đó anh mới 28 tuổi. Nỗi đau chất chồng lên đôi vai hai người phụ nữ cả đời dành nước mắt khóc người thân.

Quá sốc vì cái chết của anh trai, Lý Hương Ngưng không tin vào điều tra của cảnh sát cho rằng Lý Quốc Hào đã gặp "tai nạn nghề nghiệp".

Nhiều tháng trời, cô đi tìm kiếm bằng chứng chứng minh anh trai bị ám sát. Cô bỏ toàn bộ việc ca hát để tìm hung thủ. Đến một ngày, mẹ của Lý Hương Ngưng khuyên cô nên quên tất cả mọi việc đi để sống. Nghe lời khuyên của mẹ, Lý Hương Ngưng kết thúc việc truy tìm nguyên nhân thật quanh cái chết của Lý Quốc Hào.

Sau đó, Lý Hương Ngưng sống khép kín, cô tự nhốt mình vào phòng và xem lại tất cả những bộ phim của cha và anh. Cô quyết định mình sẽ tập võ với mục tiêu trở thành một diễn viên võ thuật giống như cha và anh trai.

Và tất nhiên, quyết định này của cô gặp phản đối gay gắt từ mẹ mình - người phụ nữ đã khóc cạn nước mắt vì những nỗi đau quá lớn.

Tuy vậy, cô vẫn kiên quyết tập võ thuật mặc dù đã 24 tuổi. Sau khi tập luyện võ thuật, Lý Hương Ngưng quyết định đóng phim vì theo cô, đó là cách cô giữ "tinh thần võ thuật" của cha và anh trai.

Ngày ấy có biết bao nhiêu lời ra tiếng vào việc Lý Hương Ngưng đi đóng phim. Người nói rằng cô ôm mộng nổi tiếng sau cái chết của anh. Người lại cho rằng dù là con gái Lý Tiểu Long, em Lý Quốc Hào đi chăng nữa thì Lý Hương Ngưng cũng chẳng thể làm nên điều gì.

Bỏ ngoài tai mọi lời xì xào nghi ngờ khả năng, Lý Hương Ngưng vẫn miệt mài tập luyện võ thuật và khả năng đóng phim. Năm 1994, Lý Hương Ngưng có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Cage II. Sau bộ phim đầu tay, Lý Hương Ngưng vấp phải rất nhiều gạch đá từ dư luận. Có người cho rằng cô yếu đuối, ra đòn như múa thay vì đánh võ, không xứng đáng là con gái Lý Tiểu Long.

Giai đoạn này, Lý Hương Ngưng đã tổn thương rất nhiều. May mắn bên cạnh cô luôn cho người bạn trai họa sĩ Anthony Ian Keasler động viên ủng hộ.

Tháng 8/1994, sau 5 năm yêu nhau, họ kết hôn. Năm 1997, Hương Ngưng đóng High Voltage. Năm 1998, Hương Ngưng trở về Hồng Kông để đóng phim.

Con gái Lý Tiểu Long ở thời điểm hiện tại.

Cô tiếp tục hợp tác với Gia Hòa - hãng phim từng hợp tác với Lý Tiểu Long. Cô tham gia bộ phim Enter The Eagles do đạo diễn Nguyên Khuê thực hiện.

Sau một thời gian dài vùng vẫy trên mảng phim ảnh, năm 2002, sau khi hoàn thành tác phẩm She, Me and Her, Lý Hương Ngưng tạm biệt phim trường trở về với vai trò người vợ, người mẹ.

Hiện tại, cô và mẹ đang quản lý Quỹ từ thiện mang tên Lý Tiểu Long nhằm phát triển môn phái võ thuật Tiệt quyền đạo của cha.

Theo GĐVN

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/con-gai-ly-tieu-long-phai-chiu-noi-dau-lien-tiep-sau-khi-cha-mat-150393/