Cơn mưa chiều khiến U.22 Việt Nam phải tập... chay

Chiều 18.7, lịch tập làm quen sân của U.22 Việt Nam tại Thống Nhất đã bị thay đổi khi giám sát trận đấu không cho phép thầy trò HLV Hữu Thắng bước vào mặt cỏ.

Buổi sáng 18.7, HLV Hữu Thắng cười tươi rói khoe với anh em báo chí về việc trời Sài Gòn những ngày này không mưa nhiều khiến tập luyện rất thuận lợi

Chỉ ngay sau đó vài tiếng, ông nhận được phản hồi bằng cơn mưa dầm dề suốt chiều đến tối. Khiến dù đã có mặt tại sân Thống Nhất nhưng tuyển U.22 Việt Nam không thể bước vào tập

Có mặt tại sân Thống Nhất, nhưng U.22 Việt Nam không thể bước vào mặt cỏ tập vì trời mưa, BTC muốn giữ sân Thống Nhất cho tốt, tránh bị hư hại trước trận mở màn

Giám sát trận đấu đề nghị tập trên đường piste. Cực chẳng đã, HLV Hữu Thắng phải cho cả đội vào tập trong đường hầm để tránh cầu thủ bị cảm lạnh

Riêng U.23 Hàn Quốc vẫn muốn tập đã được di chuyển sang sân Phú Thọ gần đấy. Cũng nói thêm, nền sân Phú Thọ rất mềm vì nhiều cát, mặt cỏ cũng không được chăm sóc tốt

Các cầu thủ U.22 Việt Nam căng cơ trong đường hầm sân Thống Nhất dưới sự chứng kiến của đông đảo CĐV Sài Gòn

Chỉ mới tháng trước, tuyển Việt Nam cũng phải tập trên đường điền kinh mà không thể bước vào mặt cỏ sân Thống Nhất gần đó vì trời mưa

Một lần nữa ông trời lại chiếu cố cho thầy trò HLV Hữu Thắng bằng những cơn mưa, và các cầu thủ lại tập trong đường hầm nên cũng không phàn nàn nhiều

U.23 Đông Timor không cực như U.22 Việt Nam, khi quyết định ở lại khách sạn và không lên sân Thống Nhất. Như vậy, đội khách sẽ không có buổi tập làm quen nào và sẽ thi đấu ngay ngày 19.7

Tiểu Bảo

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/con-mua-chieu-khien-u22-viet-nam-phai-tap-chay-76221.html