Con nào cũng quý

ANTĐ - Chuẩn bị tâm lý để mang thai đứa con thứ 2, chị Nguyễn Thị Hằng - Tân Hội (Đan Phượng) vẫn cảm thấy chút do dự.

- Chị dạo này làm ăn vẫn tốt chứ, con cái thế nào rồi, tính đứa thứ 2 chưa?
- Làm ăn buôn bán mà, lúc thăng lúc trầm, nhưng cũng không đến nỗi khó khăn. Buồn là chuyện con cái, cũng tính sinh đứa thứ 2 cho xong, nhưng mà…
- Sinh con mà cũng băn khoăn sao?
- Đứa lớn là con gái, phải tính làm sao để có nếp có tẻ, chứ sinh con một bề gái, bố mẹ chồng lại không hài lòng. Chồng thì cũng sĩ diện với bạn bè, làng mạc, nên cũng nhất quyết phải có con trai.
- Lạc hậu và cổ hủ đến vậy kia à?
- Các cụ vẫn mang nặng tư tưởng trọng nam lắm, mà chồng mình lại là con trưởng, nên các cụ nói, kiểu gì cũng phải sinh thằng con trai. Thời gian qua, hai vợ chồng cũng chạy đôn đáo cắt thuốc, rồi kiêng cữ, nhưng nhỡ không sinh được con trai thì cũng khó ăn nói lắm.
- Con cái là trời cho, nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn muốn sinh con mà chưa được.
- Nhưng ở nông thôn ngoại thành, tư tưởng các cụ vẫn còn bảo thủ lắm, dù tôi cũng năm lần bảy lượt nói về chuyện này, nhưng xem chừng chưa thông.
- Chị nên phân tích, thuyết phục, mưa dầm thấm lâu mà?
- Thì cũng vẫn phải nhẹ nhàng nói chuyện, phân tích với các cụ, rồi cũng phải quyết định sinh đứa thứ 2, không lại vô sinh thứ phát còn khổ hơn. Con nào mà chẳng là con, không biết bao giờ xã hội mới bỏ được tư tưởng trọng nam hơn nữ.

Tuyết Nhung (Thực hiện)

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/loi-song/con-nao-cung-quy/425884.antd