Con ôn thi vào trường chuyên, mẹ lo lắng mất ăn mất ngủ

Ngày đi làm, tối đưa đón con đến điểm học thêm, hai tuần nay cùng con thi vào 4 trường chuyên ở Hà Nội, chị Mai sụt đi vài ký.

Trước điểm thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam ở THCS Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy), vài chục phụ huynh đứng chờ con suốt thời gian làm bài chiều 9/6. Trong câu chuyện tán gẫu, họ chủ yếu nói về nỗi áp lực thi trường chuyên của cả con và mẹ.

'Bố con bé cứ trêu mấy tháng nay mẹ con như mặt trăng - mặt trời với bố, chẳng bữa nào cả gia đình ăn cơm cùng nhau. Sáng con đi học đến chiều tối về tắm rửa, tranh thủ ăn trước rồi lại cùng mẹ tới lớp học buổi tối. Tính riêng tháng cuối này, tiền học thêm của con đã ngót nghét 5 triệu đồng', một phụ huynh chia sẻ.

Sĩ tử chia sẻ áp lực khi thi vào lớp 10 trường chuyên.

Chị Mai (Ba Đình) than 'chưa bao giờ thấy nặng nề với một cuộc thi của con như thế'. 4 năm trước con vất vả ôn luyện để thi vào cấp 2 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với tỷ lệ chọi 1:20, hai mẹ con xác định không đỗ trường này thì học trường công hoặc dân lập. Giờ đây, con đã học Ams mà không đỗ trường chuyên thì sẽ xấu hổ với bạn bè, người quen và chính mình.

'Các bạn trường ngoài đỗ một trường chuyên đã là vui rồi, nhưng với học sinh cấp 2 Ams thì phải đỗ vào nhiều trường chuyên của Hà Nội', chị Mai nhắc lại lời con trai tên Minh. Áp lực của con trai khiến chị căng thẳng hơn.

Từ lực học và nguyện vọng của con, chị Mai định hướng cho Minh thi tiếp vào lớp 10 chuyên Hà Nội - Amsterdam. Tỷ lệ chọi vào trường năm nay gần 1:4, nên Minh phải nỗ lực rất nhiều. Em học thêm Toán, Văn, môn chuyên, mỗi môn ở vài ba chỗ. Ngoài thời gian tới lớp, ở nhà Minh luôn ở bên bàn học bởi không bao giờ hết bài tập. 'Nhìn con thức khuya dậy sớm, uể oải vì ôn luyện, nhiều khi tôi nghĩ liệu mình có đang đẩy con vào sự mệt mỏi', chị Mai tâm sự.

Vẫn động viên con nếu không đỗ trường chuyên thì học cấp ba công lập, nhưng trong sâu thẳm người mẹ kỳ vọng con trai được vào môi trường đào tạo tốt nhất thủ đô. Ban ngày bề bộn công việc cơ quan, chiều lo cơm nước cho gia đình xong chị Mai lại đưa đón con tới lớp học thêm buổi tối. Đêm nào Minh cũng học tới 1h sáng.

Phụ huynh lo âu khi con thi vào lớp 10 trường chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Ngọc Thành.

'Con đi thi mà bố mẹ còn áp lực hơn. Không chỉ đau đầu tính toán nên cho con học trường nào mà còn phải lo làm cách nào để con bớt căng thẳng, có tâm lý và sức lực thi tốt', chị Mai chia sẻ.

Từ 31/5, người mẹ cùng con trai 'chinh chiến' qua tất cả cuộc thi vào lớp 10 trường chuyên của Hà Nội như: THPT chuyên Đại học Sư phạm, THPT chuyên Đại học Ngoại ngữ, THPT chuyên Đại học Khoa học tự nhiên và lần này là chuyên Hà Nội - Amsterdam. Mệt mỏi và căng thẳng, chị Mai sụt mất vài kg.

'Mấy hôm con thi tôi ăn không ngon, ngủ không được vì lo lắng. Chỉ hy vọng sau mỗi buổi thi, con rời khỏi trường với nụ cười tươi tắn', chị An, có con thi vào lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Huệ nói. Cùng con trải qua quá nhiều vất vả trong đợt ôn luyện, người mẹ 40 tuổi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ tới vẻ mặt bí xị của con gái đầu lòng. Điều đó đồng nghĩa với việc con không đạt được kỳ vọng quá lớn của bản thân.

'Tôi động viên con đỗ được nguyện vọng một vào THPT Nhân Chính là tốt lắm rồi, nhưng cháu nhất định muốn vào cấp ba chuyên. Chưa bao giờ tôi thấy con nghiêm túc và nỗ lực với mục tiêu đặt ra như thế', nữ phụ huynh tâm sự. Động lực và cũng là áp lực khiến con gái quyết tâm đỗ vào THPT chuyên Nguyễn Huệ là thành tích học xuất sắc ở THCS Nguyễn Siêu. 'Con bảo sẽ cảm thấy xấu hổ với bạn bè nếu không giữ được phong độ và thi trượt', người mẹ kể.

Không có cách nào khiến con bớt áp lực, chị An chỉ còn cách ở bên động viên. Mỗi ngày, người mẹ làm nhân viên tài chính cho một công ty lớn, công việc bận rộn, đã cố gắng về sớm để tự tay nấu cho con những bữa ăn ngon, chuẩn bị đồ ăn đêm. Những buổi con học thêm đến gần 22h, chị tự mình đưa đón.

Những ngày trước kỳ thi, hễ gặp ai có mối liên hệ với THPT chuyên Nguyễn Huệ, chị An lại hỏi thăm cách để biết trước điểm chuẩn. Lớp chuyên Hóa mà con gái chị đăng ký, nhiều năm nay đều có điểm đầu vào cao nhất trong 11 lớp chuyên của THPT chuyên Nguyễn Huệ.

'Tôi áp lực vô cùng với kỳ thi của con, không phải vì mong đợi con đỗ trường top mà vì lo con có thể bị suy sụp nếu không đạt được mục tiêu quan trọng nhất trong 9 năm học. Đó sẽ là một vết thương lớn với con', nữ phụ huynh tâm sự.

Ngày 9/6, hơn 76.000 sĩ tử của Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT với hai môn Toán, Ngữ văn. Từ 10/6 đến hết 11/6, các thí sinh thi vào trường chuyên sẽ tiếp tục 'chinh chiến' với môn tiếng Anh điều kiện và môn chuyên.

Năm nay Hà Nội có hơn 6.950 học sinh đăng ký thi vào THPT chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Riêng THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 2.150 thí sinh đăng ký, tỷ lệ chọi là 1:3,5. THPT chuyên Nguyễ Huệ có 2.040 học sinh đăng ký, tỷ lệ chọn gần 1:4. Các lớp chuyên của THPT Chu Văn An, THPT Sơn Tây cũng có mức cạnh tranh khốc liệt khi thi đầu vào lớp 10.

Một số trường chuyên thuộc các đại học ở Hà Nội như: THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, THPT chuyên Đại học Ngoại ngữ, THPT chuyên Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), tỷ lệ chọi cao hơn thi đại học.

Theo Quỳnh Trang/Vnexpress.net

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/con-on-thi-vao-truong-chuyen-me-lo-lang-mat-an-mat-ngu.html