Con rất nhớ bố, nhưng bố cứ yên tâm làm nhiệm vụ ở Trường Sa nhé

Đó là tâm sự của em Phạm Diệu Linh - học sinh lớp 7A4 Trường THCS Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) tại buổi CĐ Giáo dục Hà Nội phối hợp với lãnh đạo Sở GD ĐT TP. Hà Nội tổ chức gặp mặt, tặng quà nữ nhà giáo và học sinh là vợ, con CB, chiến sĩ công tác tại Trường Sa nhân dịp bước vào năm học mới 2016 - 2017.

Em Phạm Diệu Linh (người đeo khăn quàng đỏ) cùng các học sinh con CB, chiến sĩ công tác tại Trường Sa nhận quà tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, em Phạm Diệu Linh không giấu được tình cảm và nỗi nhớ bố - Thiếu tá Phạm Văn Mịch - công tác tại Hải đoàn 128 Hải quân Trường Sa. Em ao ước giá như hàng tháng được gặp bố một lần. Nói vậy, nhưng Diệu Linh cũng hiểu Tổ quốc đang cần những CB, chiến sĩ như bố em ở Trường Sa. Diệu Linh cho biết em rất tự hào về bố. Bởi vậy, em sẽ gắng học giỏi để bố yên tâm làm nhiệm vụ. “Điều em rất phấn khởi là không chỉ CĐ Giáo dục Hà Nội và lãnh đạo Sở GDĐT TP. Hà Nội quan tâm, mà ở trường, có lẽ biết em là con chiến sĩ công tác tại Trường Sa nên thầy cô, bạn bè ai cũng quan tâm em hơn”, Diệu Linh chia sẻ.

Được biết, tại buổi gặp mặt này, ngành GDĐT TP. Hà Nội đã trao học bổng cho 66 học sinh là con các chiến sĩ công tác tại Trường Sa mỗi em 1 triệu đồng cùng một phần quà; LĐLĐ TP. Hà Nội trao mỗi em 500.000 đồng; ngành GDĐT TP. Hà Nội tặng 10 nhà giáo là vợ chiến sĩ công tác tại Trường Sa một phần quà trị giá 500.000 đồng; LĐLĐ TP. Hà Nội tặng mỗi nhà giáo là vợ chiến sĩ công tác tại Trường Sa 2 triệu đồng và Ngân hàng TMCP Kiên Long tặng mỗi nhà giáo là vợ chiến sĩ công tác tại Trường Sa 2 triệu đồng cùng một phần quà.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/con-rat-nho-bo-nhung-bo-cu-yen-tam-lam-nhiem-vu-o-truong-sa-nhe-589944.bld