Cơn sốt CR7

Sau màn tỏa sáng của Ronaldo trong trận bán kết với Xứ Wales, ngôi sao người Bồ Đào Nha lại được đưa lên mây với những lời khen có cánh.

Chỉ vài ngày trước, do cảm thấy khó chịu trước sự bám riết của một số CĐV cùng với phóng viên, Cristiano Ronaldo đã giật micro và ném thẳng xuống hồ nước bên cạnh. Tuy nhiên, sau khi CR7 tỏa sáng, thì những tờ báo vốn không thiện cảm với anh, cũng phải thừa nhận rằng bóng đá sẽ trở nên nhạt nhẽo khi thiếu những chân sút có khả năng tạo nên sự khác biệt.

Trên sân Stade de Lyon, Ronaldo đã lên tiếng. Với tình huống bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Hennessey, đội trưởng của Bồ Đào Nha đã mang đến khác biệt cho trận đấu.

Một pha bóng của đẳng cấp siêu sao, từ cách mà Ronaldo di chuyển rồi bật cao đánh đầu trước rất đông các hậu vệ đối thủ. Đó có thể nói, Cristiano đã thực hiện cú đấm mạnh vào niềm tin của các cầu thủ Xứ Wales. Khi Xứ Wales còn chưa hết choáng váng sau bàn thua ấy, Ronaldo tung thêm một đòn mạnh khác đánh dấu chấm hết cho chú “ngựa ô” của giải.

Một màn trình diễn đầy đẳng cấp, kéo theo một cơn bão truyền thông. Tờ Dailymail của Anh chạy tiêu đề: “Ronaldo chấm dứt câu chuyện cổ tích của Xứ Wales bằng việc ghi 1 bàn thắng, 1 kiến tạo trong vòng 3 phút để đặt vé vào chung kết cho Bồ Đào Nha”. Tờ Marca (Tây Ban Nha) lại khá phấn khích với bàn thắng bằng đầu của Ronaldo: “Cristiano Ronaldo đã ngăn câu chuyện cổ tích thứ 2 tại giải (sau Iceland). Cái đầu của Ronaldo đã tiễn Xứ Wales về nước”.

Tờ L’equipe (Pháp) không quên dành cho Ronaldo những lời lẽ tốt đẹp “Màn tỏa sáng của Ronaldo giúp Bồ Đào Nha có một hiệp hai bùng nổ. Ronalo thực sự là một ngôi sao lớn”. Còn tờ A Bola của Bồ Đào Nha tung hô thầy trò Santos lên tận mây xanh. Họ gọi đó là “chiến tích mới và giấc mơ mới”. Tất nhiên hình ảnh của người hùng Ronaldo được phóng to trên trang nhất: Ronaldo đã bắn hạ Rồng đỏ (biệt danh của ĐT Xứ Wales).

Hôm qua, báo chí phương Tây đã lên cơn sốt với Ronaldo, và tôi tin chắc rằng ở Việt Nam cũng vậy! Giới truyền thông sẽ còn nhắc nhiều tới siêu sao người Bồ Đào Nha khi anh đã có mặt trong trận chung kết và sẵn sàng tạo nên những dấu ấn của mình.

Truyền thông luôn là con dao hai lưỡi với các cầu thủ, nhưng phải thừa nhận rằng chân sút 31 tuổi xứng đáng được dành tặng những mỹ từ đẹp nhất. Điều đáng nói, trong khi các cầu thủ lớn như Ronaldo luôn biết cách sống chung với truyền thông, xem truyền thông như một “vũ khí tinh thần” lợi hại, thì ở xứ ta các cầu thủ sau khi được đưa lên mây xanh đã không thể (hoặc không muốn) trở lại mặt đất.

Ngọc Ngọc (từ Paris, Pháp)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/con-sot-cr7/109368