Con tin Nga vượt ngục 'kiểu Rambo' thành công sau chuyến bắt lậu ếch độc

Sau 6 tháng bị lực lượng chống chính phủ Colombia bắt cóc, Arsen Voskanyan là con tin Nga vượt ngục ‘kiểu Rambo’ thành công, theo báo Russia beyond the headlines ngày 25.4.

Một thành viên ELN - Ảnh Telegraph

Tháng 11.2016, khi Voskanyan đang bắt lậu loài ếch độc Lehmann ở vùng Choco (phía tây Colombia), anh bị lực lượng nổi dậy Quân đội giải phóng quốc gia (ELn) bắt cóc.

Mới đây, trang web chính thức Tiếng nói Colombia của ELN cho biết Voskanyan đã trốn thoát vào ngày 19.4, theo một kế hoạch “hệt như Rambo”, nhân vật điện ảnh Mỹ vốn tiêu diệt kẻ thù như ngóe và dù bị đạn thù bắn liên miên vẫn không chết.

Theo trang web trên, Voskanyan cướp được một khẩu súng và nã đạn vào nhóm bắt cóc, làm bị thương 5 người rồi anh bỏ chạy vào rừng.

Sứ quán Nga ở Bogota (Colombia) đã yêu cầu ENL thả Voskanyan. Lực lượng này sắp giao anh cho Hội Chữ thập đỏ quốc tế thì anh vượt ngục. ENL tuyên bố “Bộ chỉ huy rất tiếc không thể hoàn thành cuộc trao trả con tin”, nói thêm rằng Voskanyan bị thương sau vụ đấu súng.

Hiện không biết Voskanyan ở đâu. Hãng tin El Tiempo (Colombia) quân đội Colombia đang tiếp tục tìm kiếm anh, với sự giúp đỡ của bộ tộc thiểu số Embera.

Theo hãng tin Nga RIA Novosti, “con tin vượt ngục kiểu Rambo” Voskanyan 42 tuổi người Armenia có quốc tịch Nga, hành nghề lái xe ở Moscow. Hồi mùa thu 2016, anh bay đến Colombia để tìm loại ếch độc Lechman vốn bán được nhiều tiền. Nọc của loài ếch này được sử dụng như một loại thuốc giảm đau ở các phòng thí nghiệm.

Không thể rõ vì sao Voskanyan bỏ nghề lái xe để liều mạng đến những vùng hẻo lánh của Colombia, là nơi mà quân chính phủ nước này đang đánh các nhóm quân nổi dậy.

Voskanyan không hề đăng ký với Sứ quán Nga, theo người phát ngôn của Sứ quán với báo Moskovsky Komsomolets (Nga) và Sứ quán chỉ biết việc anh mất tích nhờ đọc báo địa phương.

Ngày 21.1.2017, Hội Chữ thập đỏ quốc tế nói họ thành công trong việc giải thoát một người nước ngoài bị ELN bắt làm con tin. Theo hãng tin El Tiempo, tù nhân này bị bắt cóc cùng Voskanyan.

3 tháng sau, ELN sắp thả Voskanyan. Anh được giải đến phía nam vùng Choco, khi anh quyết định chống lại nhóm áp giải. Vụ nổ súng xảy ra giữa vùng Pizarro và Nuqui vốn không có nhiều dân cư. Người phát ngôn Sứ quán Nga nói “rất khó sống sót ở địa bàn” này.

Không ai có thể hiểu tại sao Voskanyan lại quyết định bỏ trốn. Có lẽ anh có biết mình sắp được thả nên muốn trốn để không lọt vào tay chính phủ Colombia. Nếu quân đội tìm thấy anh, điều may mắn là anh sẽ bị trục xuất về Nga. Tệ hơn thì bị buộc tội buôn lậu loài ếch độc Lehmann.

Theo chuyên gia Alexander Gatilov của Sở thú Moscow, chính quyền Colombia có luật cấm săn bắt ếch ở những khu bảo tồn sinh thái. Ông nói thêm rằng rất mất thời gian và tốn tiền cho những vụ chuyển giao ếch hợp pháp, vì cần nhiều loại giấy tờ cùng 2 tháng cách ly.

Từ đó, chuyên gia Gatilov cho rằng Voskanyan đã tính buôn lậu ếch Lehman vào Nga. Ông nói thêm nọc độc của ếch Lehmann rất hiếm, nên giá chợ đen châu Âu từ 500 đến 5.000USD.

ELN là lực lượng vũ trang nổi dậy ở Colombia từ năm 1964. Họ tiến hành những cuộc đánh phá, giết khoảng 1.380 đến 3.000 người. Họ chống chính phủ Colombia và bị Mỹ cùng EU xếp vào danh sách các tổ chức chống khủng bố.

Để có kinh phí hoạt động nổi dậy, ELN thường bắt cóc các quan chức chính quyền địa phương để đòi tiền chuộc, và họ “đánh thuế” đối với bọn buôn lậu ma túy Colombia.

ELN là nhóm nổi dậy lớn hàng thứ nhì Colombia, sau lực lượng FARC vốn cũng bị Mỹ-EU đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố. Hồi tháng 11.2016, FARC ký thỏa thuận hòa bình với chính phủ Colombia, kết thúc cuộc chiến kéo dài 52 năm. ELN đang thương lượng một thỏa thuận tương tự với chính quyền Bogota.

Kim Hương (theo Russia beyond the headlines)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/con-tin-nga-vuot-nguc-kieu-rambo-thanh-cong-sau-chuyen-bat-lau-ech-doc-61550.html