Con trai của Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm hôm nay xuất viện

BS Nguyễn Ngọc Lợi: Sau 50 ngày, bé Gấu đã khỏe hơn rất nhiều, vượt qua cả mong đợi của bác sĩ và gia đình.

Chiều nay (31/8), bé Trần Gấu (SN 10/7/2016) – con của Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm - người mẹ từ chối điều trị ung thư giai đoạn cuối để sinh con, đã được xuất viện về nhà. Hiện nay, cháu Gấu nặng 1,8 kg, mỗi bữa ăn được 30 – 40ml sữa và ăn được bằng thìa (có thể ăn được 332ml sữa/ngày).

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Lợi, Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, sau 50 ngày, bé Gấu đã khỏe hơn rất nhiều, vượt qua cả mong đợi của bác sĩ và gia đình.

Bé Gấu trở về với gia đình.

Sau 12 ngày điều trị tích cực, bé Gấu trở về cân nặng lúc sinh. Ngày thứ 21 sau sinh, bé Gấu có thể ăn được bằng đường tự nhiên, không phải truyền qua tĩnh mạch. Từ đó trở đi, bé tăng cân đều đặn đến ngày hôm nay.

Theo BS Lợi, lúc xuất viện, bé Gấu hoàn toàn khỏe mạnh, với cân nặng 1,8kg. Sàng lọc về võng mạc, thính lực, siêu âm tim mạch, siêu âm não, Xquang tim phổi và các xét nghiệm máu sinh hóa nằm trong giới hạn bình thường. Tổng chi phí điều trị, nuôi nấng bé Gấu tại viện hết 98,985 triệu đồng và bệnh viện chi trả toàn phần, gia đình không phải thanh toán.

Như vậy, mức độ tăng trưởng bằng và thậm chí vượt so với trẻ sơ sinh cùng tuần tuổi được nuôi dưỡng trong bụng mẹ.

BS Lợi chia sẻ: "Niềm vui này tuy không trọn vẹn vì bé trở về mà không có tình yêu thương của người mẹ, song ai cũng dành cho bé tình yêu thương gấp bội. Chúng tôi luôn luôn chúc cho bé mãi mãi mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn, thông minh nhanh nhẹn như tên gọi mẹ đã đặt cho bé".

Anh Trần Mạnh Hà, chồng chị Trâm xúc động nói: Sau khi bé Gấu xuất viện, anh và gia đình chưa đưa cháu về quê mà ở lại nhà khách của Bộ Công An để tiện lợi cho việc chăm sóc và đưa cháu đi khám định kỳ. Bộ Công An đã tạo điều kiện dành cho gia đình anh một phòng riêng.

Anh Hà nói thêm: “Ngày mai sẽ là một ngày tuyệt đẹp, tôi đã mong ước ngày này. Hơn hết, tôi cảm ơn các y bác sĩ rất nhiều, những người đã dành lại cho tôi niềm hạnh phúc quý báu này. Tôi tin, cha con tôi cùng gia đình sẽ vượt qua được tất cả để mẹ vui”./.

Thu Thủy/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/con-trai-cua-thieu-uy-dau-thi-huyen-tram-hom-nay-xuat-vien-545770.vov