Con trai sản phụ ung thư phổi giai đoạn cuối đã được xuất viện

Trải qua 50 ngày điều trị liên tục, hiện nay sức khỏe bé Gấu- con của sản phụ bị ung thư phổi giai đoạn cuối Đậu Thị Huyền Tr đã tốt hơn rất nhiều, vượt qua cả mong đợi của bác sĩ và gia đình.

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Lợi - Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết: "Hiện nay sức khỏe bé Gấu đã ổn định hơn rất nhiều. Đây là một kỳ tích bởi theo tiêu chuẩn quốc tế đối với trẻ sơ sinh dưới 28 tuần tuổi phải mất 16 - 18 ngày mới có thể ổn định. Nhưng bé Gấu chỉ mất 12 ngày đã ổn định sức khỏe".

Cũng theo bác sĩ Lợi: "Sau 12 ngày điều trị tích cực, bé Gấu trở về cân nặng lúc sinh. Ngày thứ 21 sau sinh, bé Gấu có thể ăn được bằng đường tự nhiên, không phải truyền qua tĩnh mạch. Từ đó trở đi, bé tăng cân đều đặn cho đến ngày hôm nay đã đạt được 1,8kg, ăn được 300ml sữa/ngày".

PGS.TS Nguyễn Bá Quyết - Giám đốc BV Phụ sản TW tặng quà và chúc mừng gia đình bé Gấu.

Bác sĩ Lợi thông tin thêm, bé Trần Gấu sinh ngày 10/7/2016, do sinh ra từ bà mẹ ung thư giai đoạn cuối ở tuần 28. Khi sinh ra cháu tím tái toàn thân, thở gấp, nhịp tim rời rạc.

Trải qua 50 ngày điều trị liên tục có 9 ngày bé phải thở máy, 16 ngày thở oxy ngắt quãng và 15 ngày nay cháu được sống và thở với môi trường không khí bình thường. Cháu phải sử dụng nhiều loại thuốc kết hợp và được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường máy.

Tổng chi phí điều trị, nuôi nấng bé Gấu tại viện hết 98,985 triệu đồng và bệnh viện chi trả toàn phần, gia đình không phải thanh toán.

Hình ảnh bé Trần Gấu tại buổi họp báo.

Đặc biệt, để có thể giúp gia đình chăm sóc bé tại nhà, bệnh viện đã tập huấn, hướng dẫn cho gia đình cách chăm sóc cho bé từ cách cho ăn, cho đến cách vệ sinh cho cháu. Nhìn chung với sự tăng trưởng như hiện tại, bé sẽ được lên cân hơn nữa trong thời gian tới, bác sĩ Lợi cho hay.

Trước tình hình sức khỏe của bé Gấu ngày càng tốt hơn, bác sĩ Lợi vui mừng chia sẻ: "Bé Gấu ra viện là niềm vui, niềm hạnh phúc với gia đình và tất cả chúng ta ở đây. Tuy nhiên, niềm vui đó không được trọn vẹn vì cháu thiếu đi hơi ấm của người mẹ. Do đó, chúng ta hãy cùng chúc cho bé Gấu hay ăn, chóng lớn và vượt qua mọi thử thách đúng với tên gọi mà mẹ cháu đã đặt và dành toàn bộ tình yêu thương".

Hiện tại sức khỏe của bé Gấu đã tốt hơn rất nhiều và được 1,8kg.

Thông tin về trường hợp của bé Gấu, PGS.TS Nguyễn Bá Quyết - Giám đốc BV Phụ sản Trung Ương cũng cho biết: "Chúng tôi vô cùng cảm động về người mẹ đã hi sinh tính mạng cho đứa con của mình. Do đó, bệnh viện luôn dành mọi phương tiện tốt nhất dành cho bé Gấu trong quá trình điều trị".

Không giấu nổi niềm vui khi nhìn thấy con trai ngày càng khỏe mạnh, anh Trần Mạnh Hà (bố cháu Trần Gấu) chia sẻ: “Trong thời khắc này, gia đình xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể đội ngũ y bác sĩ cùng Ban giám đốc bệnh viện đã tạo điều kiện cho việc điều trị và chăm sóc bé Trần Gấu".

"Đây là lần đầu làm bố nên tôi còn khá nhiều bỡ ngỡ, nhưng bố con tôi sẽ cố gắng để mẹ Gấu được yên lòng. Do đó tôi cũng mong muốn trong thời gian tới, phía bệnh viện tạo điều kiện trong việc kiểm tra và thăm khám định kỳ cho con trai mình".

Ngày 10/7/2016, bé Gấu được sinh ra bằng phương pháp mổ từ bà mẹ ung thư phổi giai đoạn cuối ở tuần 28 Đậu Thị Huyền Tr (25 tuổi, công an tỉnh Hà Tĩnh). Khi sinh ra cháu tím tái toàn thân, thở gấp, nhịp tim rời rạc.

Ca sinh mổ diễn ra vô cùng đặc biệt, bởi chị phải mổ trong tình trạng không thể gây tê, gây mê như các sản phụ khác.

Sau khi sinh con, chị Tr được điều trị tại BV K Trung ương còn bé Gấu được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương điều trị.

Sau một thời gian điều trị, chị Tr đã trút hơi thở cuối cùng trong sự thương tiếc của gia đình, bạn bè và những người biết đến chị. Để lại bé Gấu và hình tượng về người mẹ can trường dũng cảm trong lòng mọi người.

Thu Hường

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/con-trai-san-phu-ung-thu-phoi-giai-doan-cuoi-da-duoc-xuat-vien-d22870.html