Con trai Thiếu úy Công an từ chối điều trị ung thư để giữ thai được xuất viện

Sau hơn 50 ngày được chăm sóc và điều trị tại Bệnh viện (BV) Phụ sản trung ương, chiều 31-8, bé Trần Gấu-con trai đầu lòng của vợ chồng thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm - thai phụ ung thư phổi giai đoạn cuối từ chối điều trị để giữ thai đã được xuất viện. Hiện bé Trần Gấu hiện đã nặng 1,8 kg (tăng 6 lạng so với khi mới sinh).

Ảnh chụp chiều 31-8-bé Trần Gấu hiện đã nặng 1,8 kg

Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Ngọc Lợi, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sinh non cho biết, bé Gấu sinh vào tuần thứ 28 của thai kỳ với cân nặng 1,2kg, trong tình trạng tím tái toàn thân, thở nấc, tim rời rạc. Với câu chuyện cảm động người mẹ đã quyết hy sinh mạng sống, cứu bằng được đứa con của mình, chúng tôi đã chỉ đạo dành mọi phương tiện tốt nhất, điều kiện tốt nhất chăm sóc bé Gấu. Bé đã được hồi sức cấp cứu, chăm sóc đặc biệt của toàn thể các bác sĩ. Qua 50 ngày điều trị liên tục, tích cực, trong đó 9 ngày thở máy, 16 ngày thở ôxy ngắt quẵng, 15 ngày nay bé thở tự nhiên hoàn toàn, đến nay, sức khỏe của cháu đã hoàn toàn khỏe mạnh, uống được khoảng 350ml sữa mỗi ngày. Với mức cân nặng hiện tại của cháu bé, độ tăng trưởng bằng và thậm chí vượt so với trẻ sơ sinh cùng tuần tuổi được nuôi dưỡng trong bụng mẹ.

Trong quá trình chăm sóc tại viện, hệ hô hấp của bé Trần Gấu bình thường. Cháu không phải thở máy cũng như thở oxy lâu. Mắt và thính lực ở thời điểm hiện tại của cháu bình thường. Một thời gian nữa, BV sẽ vẫn tiếp tục khám mắt, khám tai theo đúng lịch trình khám mắt, tai đối với trẻ sinh non.

Trước khi đón con về, các y, bác sĩ của BV cũng đã hướng dẫn gia đình bé Trần Gấu cách bế cháu, tắm cho cháu, cho cháu ăn… Kể từ khi chào đời, đến nay bé Trần Gấu có duy nhất 1 lần được gặp mẹ vào chiều 21-7, trước khi thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm bước vào đợt truyền hóa chất đầu tiên. Đáng tiếc, do bệnh tiến triển quá nặng, thiếu úy Trâm đã trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà vào chiều ngày 27-7.

Được biết, bé Trần Gấu không phải là trường hợp trẻ sơ sinh non tháng nhất với cân nặng nhỏ nhất tại BV Phụ sản trung ương. BV này đã từng nuôi sống thành công những trẻ sơ sinh 24 tuần tuổi nặng 500 gam. Sau 2-3 tháng vẫn đạt cân nặng 2-2,5kg và lớn lên vẫn theo kịp các bé sinh bình thường cả về thể chất và trí tuệ.

Xúc động với bài thơ bạn đọc gửi tặng mẹ con Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm

Sự ra đi của Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm khi tuổi đời còn quá trẻ sau một thời gian chống chọi với ung thư để cho con trai bé nhỏ chào đời khiến hàng vạn người không cầm được nước mắt.

Gia Phong

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-song/846597/con-trai-thieu-uy--cong-an-tu-choi-dieu-tri-ung-thu-de-giu-thai-duoc-xuat-vien