Công an lên tiếng VẠCH TRẦN MÀN KỊCH của ông bố 'địu con nhặt rác mưu sinh' khiến nhiều người thương cảm

Khiêm hay lô đề, cờ bạc... phá phách nên ngôi nhà cấp 4 của bố mẹ nuôi cũng bị anh ta bán đi vào năm 2015.

Những ngày vừa qua, hình ảnh ông bố địu con 4 tháng tuổi đi nhặt rác mưu sinh khiến cộng đồng mạng xôn xao và nhiều người thương cảm.

Theo chia sẻ, người này tên là Đào Đức Khiêm, sinh năm 1990, sống tại Long Biên, Hà Nội. Anh cho biết vợ mình đã bỏ nhà đi để lại cho anh 3 đứa con nhỏ, đứa út mới 16 tháng tuổi, cũng chính là đứa bé được anh địu sau lưng hằng đêm đi nhặt phế liệu.

Câu chuyện của Khiêm đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người thương cảm.

Khiêm chia sẻ rằng anh từng khá giàu có nhưng tất cả biến mất chỉ sau một đêm vì anh tin nhầm người. Những hình ảnh và clip được đăng tải đã khiến nhiều người cảm động và mong muốn giúp đỡ, san sẻ bớt phần nào hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều người khi biết chuyện đã rất thương cảm trước hoàn cảnh gà trống nuôi con nên tìm đến nhà để giúp đỡ anh.

Tuy nhiên, một số ý kiến đã “bóc phốt” cuộc sống hoàn toàn trái ngược của ông bố 9x trên. Họ cho biết, người này ham mê cờ bạc, hay đánh vợ con và dùng đứa trẻ để kiếm tiền từ sự thương hại của mọi người.

Trong khi có nhiều ý kiến trái chiều về hoàn cảnh của "ông bố địu con đi nhặt rác" thì ngày 24/12, đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông này dùng thắt lưng hành hung con gái một cách dã man ngay trước quán phở được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ.

Clip "ông bố địu con nhặt rác" đánh con dã man tại quán phở được đăng tải trên mạng xã hội.

Theo clip, người xem có thể nhìn thấy rõ cảnh ông bố rút thắt lưng và đánh liên tiếp vào chân, đùi của cô con gái nhỏ. Không những vậy, ông bố còn đánh vào đầu con, khiến cho bé phải gào khóc rất tội nghiệp.

Khi có người phụ nữ tới và phản đối cách làm của ông bố này, anh ta liền quay lại và quát rằng đây là chuyện riêng; đang dạy con... nên không được phép can thiệp vào.

Clip ông bố "địu con nhặt rác" đánh con gái dã man tại quán phở (nguồn: Youtobe).

Theo lời kể của người đăng tải clip trên mạng xã hội, sáng nay (24/12) mấy bố con đến ăn sáng tại một quán. Vì bé khóc không chịu ngồi vào chỗ nên ông bố đã dùng thắt lưng để đánh con.

Nhiều người phẫn nộ khi xem cảnh ông bố quất thắt lưng da vào đầu đứa bé.

Sau khi đoạn clip về ông bố "địu con nhặt rác" đánh đập con gái dã man được chia sẻ trên cộng đồng mạng thì nhiều cư dân mạng đã lên tiếng khẳng định một lần nữa việc Khiêm đi nhặc rác chỉ là một màn kịch.

Sao lại đánh đập con cái dã man thế kia, cháu bé quá mà phải chịu những đòn roi như thế. Thực sự chưa bao giờ mình thấy người nào sẵn sàng dùng cả con cái làm công cụ kiếm tiền”, một bạn bình luận.

“Khiêm và vợ vẫn ở với nhau, chẳng qua anh ta nói gà trống nuôi con để cho mọi người thương thôi chứ không hề có chuyện đấy. Khiêm chỉ coi con mình là công cụ để kiếm tiền mà thôi. Bây giờ thấy cảnh bé gái bị đánh đập như vậy mà xót xa quá”, một người khác bày tỏ.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 24/12, Thiếu tá Nguyễn Công Hưng, Phó trưởng công an phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội khẳng định, người bố chở con đi nhặt rác khiến cộng đồng mạng xôn xao mấy ngày qua là Đào Đức Khiêm (SN 1990), trước đây có hộ khẩu thường trú tại tổ 26, phường Ngọc Thụy.

Khiêm có quá khứ bất hảo, phá phách. Theo thiếu tá Hưng, Khiêm trước đây lang thang, bị người thân bỏ rơi và được cặp vợ chồng không có con cái ở phường Ngọc Thụy nhận về làm con nuôi. Tuy nhiên, người này từng có 1 tiền án về tội trộm cắp vặt bị Tòa án nhân dân quận Long Biên xử 8 tháng án treo cùng 1 tiền sự về tội trộm cắp chó ở phường và bị xử lý hành chính. Khiêm còn thuộc diện Công an đang quản lý hồ sơ về việc có sử dụng ma túy.

Thiếu tá Hưng cho biết, Khiêm hay lô đề, cờ bạc... phá phách nên ngôi nhà cấp 4 của bố mẹ nuôi cũng bị anh ta bán đi vào năm 2015. Sau đó Khiêm mua căn nhà nhỏ ở tổ 20. Khi bố mất, Khiêm bán luôn nhà ở tổ 20 đi rồi đưa vợ con đi lang thang. Sau đó công an phường cũng viết thông báo xem người này đi đâu.

"Đến khi bố của Khiêm mất, sổ hộ khẩu cũng bị Khiêm mang đi cắm, người nhà phải lên xin xác nhận của chính quyền là ông ấy có hộ khẩu ở đây để làm thủ tục hỏa táng. Khi bố Khiêm mất chưa được bao lâu, người này cũng bán căn nhà luôn", thiếu tá Hưng thông tin.

Ông bố "địu con nhặt rác" có một quá khứ bất hảo, phá phách.

Sau khi bắn nốt căn nhà còn lại, gia đình Khiêm lang thang địu con đêm hôm chuyên đi nhặt rác ở phường. Tuy nhiên, sau đó công an phường liên tục nhận được thông báo trộm cắp, cũng có nhiều thông tin liên quan đến việc người này còn giật dây chuyền nhưng cơ quan công an chưa có tài liệu chính xác. Bị lực lượng công an mời lên làm việc, sau vì sợ Khiêm đưa vợ con bỏ trốn khỏi địa phương từ đầu năm 2016 đến nay.

"Mấy hôm nay, thông tin về người này ôm con khiến mọi người thương hại cho tiền lại xuất hiện. Nhiều anh em cho biết vẫn hay thấy Khiêm đèo vợ con và hai vợ chồng vẫn ở với nhau chứ không phải vợ bỏ con đi theo trai", Phó trưởng công an phường Ngọc Thụy cho biết.

Về thông tin Khiêm nói trước ở nhà biệt thự, đi siêu xe thiếu tá Hưng khẳng định: "Không có chuyện đi siêu xe, ngày đốt hơn 10 tỷ, nhà trước của bố mẹ nuôi của Khiêm chỉ là nhà cấp 4 nhưng nay anh ta cũng bán đi rồi".

Vũ Thêm (T/H)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/cong-an-len-tieng-vach-tran-man-kich-cua-ong-bo-diu-con-nhat-rac-muu-sinh-khien-nhieu-nguoi-thuong-cam-d130650.html