Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 9 bị hiếp dâm dẫn đến sinh con ở trà vinh

Khi bác sĩ thông báo rằng H đã có thai và cái thai sắp tròn 7 tháng, bà mẹ đứng không vững trong phòng khám, sự hoang mang đến tột độ.

Tháng 5/2017, một hôm trước khi đi học, H nói với mẹ rằng chiếc áo dài của mình dạo này bị chật. Nghĩ con lớn, tăng cân bà mẹ bảo con để đó bà sửa lại.

H vừa làm mẹ ở tuổi 15.

Lúc này, bà mới để ý đến đứa con gái đang tuổi mới lớn. “Tôi thấy bụng nó lúc đó cũng không to lắm, nhưng ngực thì to hơn và cổ có vẻ cao, xương hông thì nhô ra. Nó thi học kỳ xong, tôi kêu nó đi khám với tôi, mới vỡ lẽ”, người mẹ rớm nước mắt nói.

Khi bác sĩ thông báo rằng H đã có thai và cái thai sắp tròn 7 tháng, bà mẹ đứng không vững trong phòng khám, sự hoang mang đến tột độ. Tối hôm đó, bà ngồi tâm sự với con gái để tìm hiểu sự việc. Nhưng cho dù thuyết phục thế nào, H cũng chỉ cúi mặt khóc mà không nói gì.

“Đến ngày thứ hai, nó tự bắt chuyện với tôi rồi nói là ông T ở gần nhà ở với con, làm con có bầu. Sợ con nói bậy, tôi hỏi đi hỏi lại con bé suốt một ngày một đêm rồi mới quyết định đi gặp ông T”, bà Cúc kể.

Bà Cúc cùng với người em trai tức tốc xuống nhà ông T để hỏi cho ra lẽ. Ông T chối cãi, phủ nhận những lời buộc tội. Nhưng sau đó, vợ và con gái của ông T có tìm đến nhà của bà để năn nỉ bà bỏ qua nhưng mẹ em H không đồng ý.

Chuyện H đang học lớp 9 mang thai ở tháng thứ 7 lan rộng. Trường học nơi H theo học đã cùng hội phụ nữ xã đến thăm hỏi, tìm hiểu sự việc. H thành thật kể lại đầu đuôi câu chuyện cho các cô nghe. Đến khi làm việc với công an xã, công an huyện Càng Long, Hoa vẫn chắc chắn ông T là người đã khiến mình có thai. Gia đình H sau đó đã có đơn tố cáo hành vi của ông T đến công an huyện.

Ngày 23/8, tại bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh, H đã sinh thường một bé gái cân nặng 3,3kg. Gia đình H hiện tại có cuộc sống vô cùng vất vả. Bố mẹ chia tay khi H còn rất nhỏ. H còn một người em gái đang chuẩn bị vào lớp 8.

Suốt bao năm qua, cả ba mẹ con bà Cúc chỉ biết đi bán vé số để mưu sinh qua ngày. Số tiền chị em H bán vé số kiếm được đều đưa hết cho mẹ, chỉ khi cần tiền mua dụng cụ học tập mới xin lại mẹ. Ba mẹ con ở trong một căn nhà xập xệ nằm cặp ngôi chùa.

Bà mẹ cho biết, phần đất này bà chỉ được chùa cho ở nhờ từ rất lâu. Trong những ngày, mẹ chăm H sinh nở thì đứa em gái nhỏ của bà vẫn miệt mài đi bán vé số để đỡ đần cho mẹ.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành các thủ tục, trưng cầu giám định AND để xác định rõ tác giả của đứa bé mà Hoa vừa hạ sinh. Trước đó, gia đình H đã có đơn tố cáo đến công an nhưng căn cứ vào sức khỏe của H nên công an quyết định chờ đến lúc nạn nhân sinh nở mới tiến hành giám định, xác định hung thủ.

Được biết, ở địa phương ông T là một người chưa hề để xảy ra điều tiếng gì. Gia đình ông T có ruộng đất và vợ ông T buôn bán nhỏ. Gia đình nạn nhân tuy ở cùng ấp nhưng chưa từng giao tiếp hay có xích mích gì.

Ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng ấp cho biết ông T ở địa phương rất hiền và chấp hành tốt các chính sách của nhà nước, các quy định của pháp luật. Ông T có hai đời vợ và khá đông con. Nhiều người con của ông T đi làm công nhân ở xa, lâu lâu mới về thăm cha mẹ.

Sau khi bị tố cáo là làm cháu H có thai, công an xã, huyện đã mời ông T lên làm việc để điều tra theo quy định. Hiện, ông T vẫn sống ở địa phương.

Phan Thành

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/cong-an-vao-cuoc-vu-nu-sinh-lop-9-bi-hiep-dam-dan-den-sinh-con-o-tra-vinh-d51695.html