Công chúa Lý Nhã Kỳ bối rối vì được nhà Vua cùng bộ tộc ra tận sân bay đón

Tối qua, Lý Nhã Kỳ đã đáp chuyến bay muộn tới đảo Davao xinh đẹp để chuẩn bị cho lễ sắc phong trở thành con nuôi của Hoàng đế và cũng là công chúa Châu Á của bộ tộc Mindanao.

Tại sân bay Quốc tế Manila, Lý Nhã Kỳ cũng đã được Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Philipines, ông Trương Triều Dương, đích thân ra sân bay đón với hoa chúc mừng cô.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Philippines, ông Trương Triều Dương cũng đích thân ra sân bay đón với hoa chúc mừng cô

Đại sứ Trương Triều Dương cũng cho biết, Văn phòng Tổng thống Duterte cũng thông báo cho Đại sứ quán việc Tổng thống Duterte không tham dự được buổi lễ sắc phong vi bận việc khác. Tuy nhiên, Tổng thống cũng đã gửi thư chúc mừng nhiệt liệt và đánh cao sự kiện mang tính hòa giải và đoàn kết dân tộc này.

Tại sân bay, poster tấm lớn có hình ảnh Lý Nhã Kỳ với hoạt động này được treo ngay cổng ra vào của sân bay, đoàn xe cũng dán poster hình ảnh của Lý Nhã Kỳ, toàn bộ các nhân viên phục vụ sự kiện mặc trang phục riêng có dán hình ảnh sự kiện… Các poster hình ảnh Lý Nhã Kỳ có hàng chữ thể hiện tinh thần quan trọng nhất sự kiện sắc phong: “Đại diện cho hòa bình, thống nhất và phát triển giữa các bộ tộc trong khu vực Châu Á và quốc tế”.

Lý Nhã Kỳ trong vòng vây của phái đoàn dù đáp chuyến bay muộn.

Và Lý Nhã Kỳ đã vô cùng bất ngờ đến mức bối rối khi vừa bước xuống máy bay ở đảo Davao, cô đã lập tức nhận được sự chào đón nồng hậu và hết sức yêu mến của Nhà Vua cùng phái đoàn bộ tộc Mindanao.

Công chúa vui vẻ trò chuyện cùng mọi người.

Dù mưa tầm tã ở thời điểm máy bay đáp cánh, nhưng Nhà Vua cùng phái đoàn đã đích thân tới sân bay đón cô như vậy.

Nhà Vua cùng phái đoàn chụp hình lưu niệm cùng Lý Nhã Kỳ.

Cô được tháp tùng ra xe di chuyển.

Ngay sau lễ chào đón trân trọng và nồng ấm tại sân bay, Lý Nhã Kỳ được Nhà Vua cùng đoàn xe hộ tống lập tức đưa cô về thành phố Davao nghỉ ngơi sau chuyến bay dài để chuẩn bị cho các hoạt động của Lễ sắc phong.

Trong bài phát biểu được chuẩn bị cho buổi gặp gỡ báo chí chiều nay thông báo về lễ sắc phong, Hoàng đế SULTAN MANGACOP UMPA SAUD đã viết: “Là Đại sứ du lịch đầu tiên của Việt Nam, cô đã chứng minh là một Đại sứ của Thiện chí và Tình hữu nghị Quốc tế đầy năng động giữa các quốc gia, và là Người sáng lập và Chủ tịch của Quỹ Y tế Giáo dục Việt Nam, Công chúa Lý Nhã Kỳ đã cho thấy trái tim và Lòng trắc ẩn của cô đối với mọi người, đặc biệt là trẻ em. Cô ấy quả thực là một Công chúa chân chính”.

Lý Nhã Kỳ cùng vua cha.

Chiều nay, Lý Nhã Kỳ sẽ có buổi gặp gỡ, ra mắt các đơn vị truyền thông tại Davao và tiệc chào mừng với sự tham gia của các gia đình trong Hoàng tộc. Buổi gặp gỡ truyền thông và tiệc chào mừng được tổ chức tại khách sạn 5 sao Marco Polo tại Trung tâm thành phố Davao.

Photo: Khoa Nguyễn

Tuấn Anh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/cong-chua-ly-nha-ky-boi-roi-vi-duoc-nha-vua-cung-bo-toc-ra-tan-san-bay-don-105821/