Cộng đồng chung tay giúp đỡ người cha nuôi hai con bại não

Ngay khi bài viết về anh Đặng Hữu Nghị, nhân vật trong phóng sự ảnh “Một ngày của người cha bán kẹo mút nuôi hai con bị bại não” đăng trên PLO ngày 7-7, cộng đồng đã chung tay ủng hộ anh bằng tấm lòng thơm thảo của mình.

Thông qua tài khoản của nhà báo Nguyễn Đức Hiển - Tổng Thư ký tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM, đông đảo bạn đọc đã gửi lời động viên đến anh.

Chiều 13-7, đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM đã trao tận tay anh Nghị số tiền 76.600.000 nghìn đồng.

Đại diện báo Pháp Luật TP.HCM trao số tiền bạn đọc gửi tặng ba cha con anh Đặng Hữu Nghị

Cũng trong chiều 13-7, đại diện trường THPT Trưng Vương (TP.HCM) đã xuống tận nhà anh Đặng Hữu Nghị để khảo sát, giúp ba cha con có được căn nhà nhỏ chắc chắn hơn, có gác gỗ, an toàn cho tụi nhỏ và tiện dụng trong sinh hoạt như mong ước của anh.

Anh Đặng Hữu Nghị (sinh năm 1977, quê Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) sống cảnh gà trống nuôi con, chăm lo cho hai đứa con bị bệnh bại não bẩm sinh là Đặng Hữu Toàn (12 tuổi) và Đặng Hữu Tùng (9 tuổi).

Vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa lo sinh kế và chăm con nhiều lần anh thấy bất lực. Có đêm anh mơ thấy mình bỏ con trước cổng chùa rồi bỏ đi biệt xứ, thấy con mình bị đánh đập, hành hạ... Thức dậy nước mắt anh đầm đìa ôm riết con vào lòng. Cứ thế, dù rau cháo nuôi con bằng chiếc xe cà tàng đi bán kẹo mút nhưng anh quyết định không từ bỏ con.

Ba cha con anh Đặng Hữu Nghị chuẩn bị đi bán kẹo vào buổi chiều.

Ba cha con sống trong căn nhà làm hoàn toàn bằng tole gá tạm, hai đứa con nhỏ khiếm khuyết nhận thức cứ tán tay vào tole chảy máu. Mơ ước của anh Nghị là có cái nhà vách tường có công năng sử dụng rõ ràng, có cái gác gỗ đơn sơ để người thân có đến thăm thì có nơi trải chiếu ngủ, tụi nhỏ bò nghịch cũng không còn sợ cảnh dây điện chăng dọc chăng ngang vô cùng nguy hiểm.

Nhờ sự chung tay của cộng đồng, giờ đây đôi vai người cha bán kẹo mút đã bớt đi gánh nặng. Sẽ không còn cảnh sống chung với nước khi mưa đến, tay các con cũng sẽ không bị thương khi vô tình đánh mạnh vào tường nhà… Anh, sẽ tìm một công việc khác để tiếp tục nuôi và chữa bệnh cho hai con…

Sự hy sinh của anh vì các con chỉ đơn giản, mong một ngày con mình gọi được một tiếng: “Ba ơi!”.

HOÀNG GIANG - THANH TUYỀN

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/xa-hoi/cong-dong-chung-tay-giup-do-nguoi-cha-nuoi-hai-con-bai-nao-640582.html