Công nhân hiến máu cứu người

Dẫu cuộc sống mưu sinh còn nhiều vất vả, nhưng công nhân trong các khu công nghiệp vẫn luôn sẵn sàng sẻ chia những giọt máu hồng của mình để giúp đỡ những bệnh nhân đang cần nó.

Anh chị em công nhân KCN Bắc Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) trong một đợt hiến máu. Ảnh: N.N

“Chúng tôi luôn sẵn sàng”

Qua khảo sát của PV Báo Lao Động, hầu hết thanh niên công nhân trong KCN Bắc Thăng Long (Hà Nội) đều sẵn sàng hiến những giọt máu trên cơ thể mình khi có người cần. Mỗi khi Cty hay các chi hội, đoàn thể tại địa phương nơi họ đang sinh sống tổ chức hiến máu, nếu không trùng vào lịch làm việc, họ sẵn sàng tham gia. Không chỉ vậy, họ còn rủ thêm bạn bè, anh em cùng xóm trọ tham gia hiến máu.

Anh Vũ Thế Sơn (quê Yên Bái, đang làm việc tại KCN Bắc Thăng Long) chia sẻ: “Tôi rất nhiệt tình hiến máu. Nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng sự thật là thế. Khi còn đang học cấp 3, có những lần đi học về ngang qua xã thấy mọi người tổ chức hiến máu, tôi cũng vào đăng ký tham gia. Nhưng khi biết tôi chưa đủ 18 tuổi, mọi người đã không cho tôi hiến và hẹn khi nào đủ tuổi sẽ được tham gia.

Lúc đó không được hiến máu, tôi cũng buồn lắm, quyết tâm khi đủ tuổi nhất định sẽ hiến. Khi học hết cấp 3, tôi đủ 18 tuổi tôi đã hiến máu lần đầu tiên. Cảm giác lúc ấy tôi không thể quên. Các nhân viên y tế chăm sóc tôi tận tình, lúc đó, tôi được nghe giải thích những giọt máu của mình sẽ đi đâu, giúp đỡ người bệnh như thế nào. Tôi đã rất vui và hào hứng vì hành động của mình đã giúp đỡ được nhiều người bệnh”.

Lần đầu hiến máu của anh Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1992, đang làm việc tại Cty Showa, KCN Bắc Thăng Long) diễn ra vào năm thứ nhất trường nghề.

“Trường tôi có tổ chức hiến máu và tôi đã tham gia nhiệt tình. Anh chị nhân viên y tế bảo tôi hiến 250ml thôi, vì cơ thể tôi hơi “còi”. Nhưng tôi nhất quyết bảo hiến 350ml. Lúc đó tôi nghĩ, lượng máu mình hiến nhiều thì sẽ có nhiều người được tôi giúp. Khi hiến xong tôi còn được tặng quà. Về nhà, khi biết tôi hiến máu, mẹ tôi đã không bằng lòng vì sợ tôi bị ảnh hưởng sức khỏe. Tôi đã giải thích và thuyết phục, mẹ đã vui vẻ với hành động của tôi” - anh Cường chia sẻ.

Được biết, sau này đi làm tại KCN, anh Cường vẫn tham gia hiến máu mỗi khi Cty hay chỗ trọ có tổ chức. “Dù NLĐ chúng tôi không có nhiều tiền để làm từ thiện, nhưng nếu có thể giúp gì cho người khác, nhất là những người bệnh cần máu thì chúng tôi vẫn sẵn sàng” - anh Cường nhận định.

Số lần hiến máu “khủng”

Công việc vất vả, đồng lương chắt chiu chi tiêu, vậy mà họ vẫn sẵn sàng cho đi những giọt máu của mình để cứu người. Có những công nhân (CN) đã hiến máu rất nhiều lần và coi đó là niềm vui, là hạnh phúc của bản thân mình. Với họ, hiến máu cứu người là cứu chính mình.

“Tôi coi hiến máu là công việc hằng năm tôi phải làm để bản thân được an tâm. Từ lần đầu tiên đến giờ tôi hiến được 8 lần rồi. Mỗi lần tôi đều thấy rất vui và hạnh phúc. Vì tôi đã góp một phần nhỏ bé để giúp người bệnh. Không chỉ giúp họ mà giúp cả tôi nữa. Mỗi lần hiến máu, tôi được thay máu, kiểm tra sức khỏe định kỳ miễn phí. Chứ như tôi làm CN thì lấy đâu ra thời gian và tiền bạc để khám sức khỏe định kỳ. Nhiều người cho rằng hiến máu là hại bản thân rồi lo ngại không biết số máu của mình hiến có về tay người bệnh không. Nhưng tôi nghĩ rằng đó chỉ là lý do họ đưa ra để không hiến máu thôi.

Nếu họ hiểu rõ những ích lợi của bản thân khi hiến máu và người bệnh khi được máu. Tôi hiến nhiều lần cũng coi như có kinh nghiệm, hiến như thế này cũng là một hình thức tích lũy máu cho mình, lỡ một lúc nào đó không may mình bị tai nạn, hay người thân của mình thì mình có thể yêu cầu nhận lại số máu mình đã hiến từ trước đến nay. Tôi thấy như thế rất tốt và có ích không chỉ cho mọi người, còn cả bản thân mình nữa” - anh Hoàng Trường (đang làm việc tại Cty TNHH Sumitomoheavy Industrune, KCN Bắc Thăng Long) tâm sự.

Chị Bùi Thị Mai (sinh năm 1995, đang làm việc tại Cty Sumi Việt Nam, KCN Bảo Minh, Nam Định) đã hiến máu được 5 lần. “Hầu như những lần nào tôi biết đến thông tin hiến máu tôi đều đến tham gia. Có một lần tôi đăng ký tham gia hiến máu, nhưng vì không đủ điều kiện sức khỏe nên tôi không được hiến. Sau lần ấy, tôi tự hứa với mình phải ăn uống đầy đủ để được hiến máu cứu người.

Sở dĩ như vậy vì tôi hay theo dõi tivi có rất nhiều trường hợp em nhỏ bị thiếu máu mà gia đình thì lại rất khó khăn không thể lo đủ cho các em. Vì vậy, tôi luôn muốn giúp đỡ các em thật nhiều khi có thể. Làm CN, lương cũng không được nhiều, còn trang trải nhiều thứ, nên tôi chỉ có thể giúp đỡ các em bằng lượng máu của mình. Được bằng nào, tốt bằng ấy. Vì dù vất vả như thế nào trong công việc thì tôi cũng hơn các em về sức khỏe, được lao động và cống hiến”.

Nguyễn Nga

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/cong-nhan-hien-mau-cuu-nguoi-659844.bld