Công nhân lên kế hoạch nghỉ ngơi dịp hè

Tuần qua, trong diễn đàn công nhân (CN) trên mạng xã hội, mọi người cùng rủ nhau đi du lịch hè hoặc xin gợi ý những địa điểm du lịch thú vị, giá cả hợp lý. Không ít CN tận dụng thời gian nghỉ phép để về quê thăm gia đình.

Nhiều CN KCN Bắc Thăng Long (Hà Nội) lên kế hoạch đi du lịch, nghỉ ngơi trong dịp hè 2017. Ảnh: NGUYỄN NGA

Nhiều CN KCN Bắc Thăng Long (Hà Nội) lên kế hoạch đi du lịch, nghỉ ngơi trong dịp hè 2017. Ảnh: NGUYỄN NGA

Háo hức đi du lịch

Theo chia sẻ của đa số CN trong các KCN-KCX, mùa hè là thời gian các Cty tổ chức cho CN đi du lịch hoặc tài trợ cho CN tự đi du lịch. Chính vì vậy, đây là khoảng thời gian CN rất vui vẻ và hào hứng. CN dự định nghỉ “xả hơi” dài ngày và họ lên kế hoạch rất tỉ mỉ và chu đáo.

Chị Bùi Thị Mai (sinh năm 1995, đang làm việc tại Cty Sumi Nam Định) chia sẻ: “Cty có dự định tổ chức cho CN du lịch vào giữa tháng 6. Nhưng vì tôi thích đi chơi với bạn thân hơn nên tôi sẽ dành tiền và thời gian Cty cho đi du lịch để đi với bạn. Chúng tôi định đi Cô Tô (Quảng Ninh) để tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình”.

Chị Hoàng Thị Thủy (sinh năm 1995, quê Nam Định, đang làm việc tại Quảng Ninh) cho biết: “Mọi năm, Cty tôi đều tổ chức đi du lịch, năm nay cũng thế. Tôi hào hứng lắm vì được đi chơi xa nhiều ngày. Anh em trong Cty tôi mấy ngày nay, tranh thủ giờ nghỉ trưa, để bàn nhau kế hoạch đi chơi, mua đồ, chuẩn bị những gì để du lịch”.

Dành tiền du lịch cho con

Khi hầu hết CN trong các KCN-KCX hào hứng với dự định du lịch, thì có một bộ phận NLĐ chỉ mong về với gia đình.

Theo khảo sát của PV Báo Lao Động, nhiều CN nữ có gia đình rồi, họ không tham gia du lịch cùng Cty mà dành số tiền và thời gian ấy để chăm cho con, dành thời gian nghỉ phép ấy bên gia đình, về quê để nghỉ ngơi. Nhiều CN cho rằng, khi họ lấy chồng, sinh con thì gia đình, con cái là quan trọng nhất. Chỉ mong có nhiều thời gian rảnh để bên con, bên gia đình.

Chị Vũ Thị Phi (35 tuổi, đang làm việc tại KCN Bảo Minh, Nam Định) tâm sự: “Từ khi tôi có gia đình, tôi dành mọi điều tốt nhất cho con và gia đình, mọi năm Cty tôi cũng đều tổ chức du lịch cho CN, nhiều CN tham gia lắm, Tôi có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được đi du lịch trong mắt họ. Nhưng tôi thì xin nhận tiền và không đi cùng Cty. Tôi dành tiền ấy chăm lo cho con cái học hành và ăn uống.

Tôi dành thời gian nghỉ ấy để chăm sóc chúng và cùng đi chơi với con mình nữa. Có những lần tôi đi làm về mệt quá, lăn lên giường đi ngủ luôn, không kịp hỏi han hôm nay các con ăn gì, đã tắm táp thay quần áo chưa. Vì thế, tôi cần thời gian và tiền chăm cho con tôi”.

Anh Lê Văn Đăng (sinh năm 1992, quê Thái Nguyên, đang làm việc tại Cty Canon, KCN Bắc Thăng Long) cho biết: “Cty tổ chức du lịch hè cho CN, tôi sẽ dành thời gian ấy để nghỉ ngơi và về quê. Mấy tháng nay, tôi không về thăm bố mẹ rồi. Bố mẹ gọi điện bảo tôi về suốt, nên tôi sẽ dùng thời gian nghỉ phép này để về nhà thăm bố mẹ”.

NGUYỄN NGA

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/cong-nhan-len-ke-hoach-nghi-ngoi-dip-he-674534.bld