Công nhân Samsung đột tử khi đang làm việc: Câu trả lời ngỡ ngàng từ cán bộ nhân sự

Quá hạn công bố kết quả giám định nguyên nhân dẫn đến cái chết của công nhân Lưu Thanh Tâm nhưng phía Công ty Samsung vẫn lặng thinh. Thậm chí câu trả lời từ đại diện Phòng nhân sự của công ty này khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Ngày 31/8, tại nhà máy Samsung Thái Nguyên, nữ công nhân Lưu Thanh Tâm, 22 tuổi (quê ở xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) đang làm việc thì có hiện tượng đau đầu, chóng mặt sau đó thì bị đột tử. Sự việc này sau khi được Báo Phụ nữ Tp. HCM phản ánh đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả.

Sự ra đi bất thường của nữ công nhân này, ngay lập tức được báo cáo lên lãnh đạo công ty và cơ quan chức năng. Phía Công ty Samsung cũng cho biết 10 ngày đến 2 tuần sau sẽ có kết luận chính thức về cái chết của nữ công nhân xấu số.

Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn 2 tuần nhưng Công ty Samsung vẫn lặng thinh trong khi phía gia đình nữ công nhân Lưu Thanh Tâm vẫn ngóng đợi câu trả lời thích đáng trong xót xa, đau đớn.

“Đến giờ gia đình vẫn chờ mà vẫn chưa có kết quả, bên Công ty Samsung chưa có ý kiến gì cũng không thấy pháp y gọi báo kết quả. Đang trong thời gian tang gia bối rối và mọi người trong gia đình còn rất đau buồn, hụt hẫng trước mất mát quá lớn này nên chúng tôi sẽ đợi thêm hai ba hôm nữa xem thế nào”, anh Lưu Văn Tiến (anh trai của công nhân Lưu Thanh Tâm) cho biết.

Hình ảnh nữ công nhân Lưu Thanh Tâm và đồng nghiệp trong bộ đồng phục công ty.

Để làm rõ vấn đề này, phóng viên Báo Phụ nữ Tp. HCM đã liên hệ đến Phòng tổ chức nhân sự của nhà máy Samsung Thái Nguyên để biết thêm thông tin thì nhận được câu trả lời ẫm ờ.

“Có chuyện đó à? Trường hợp đó hình như tôi còn chưa nghe nói đến. Tôi ở phòng nhân sự nhưng tôi không đủ tư cách cũng như không có quyền phát ngôn về những vấn đề đó của công ty”, ông Hoàng Trọng Tuấn, đại diện Phòng nhân sự nhà máy Samsung Thái Nguyên phát biểu.

Cũng liên quan đến cái chết đột ngột của công nhân Samsung Lưu Thanh Tâm, phóng viên đã tìm hiểu thông tin từ một số đồng nghiệp làm cùng nhà máy với chị Tâm thì được biết, trước đó một ngày Tâm bắt đầu có dấu hiệu đau đầu chóng mặt phải mua thuốc uống nhưng hôm sau không nghỉ mà vẫn đi làm. Đến chiều 31/8, khi đang làm việc thì nữ công nhân này ngất xỉu, các nhân viên y tế của công ty phải đến đưa đi cấp cứu.

Trưa 31/8, Lưu Thanh Tâm còn gọi điện về cho bố mẹ, đến tối cùng ngày gia đình đau đớn phải lên Thái Nguyên đón thi thể Tâm về an táng.

Sau đó diễn biến sức khỏe của Tâm có chiều hướng xấu đi, các y tá đã chuyển bệnh nhân đến cấp cứu tại bệnh viện 91 Phổ Yên (Thái Nguyên). Tuy được các bác sĩ tại đây thăm khám, nhưng Tâm lịm dần rồi ngừng tuần hoàn.

“Khi Tâm xảy ra chuyện tôi là một trong những người đầu tiên biết. Khoảng 1-2h chiều ngày 31/8, khi đang làm việc thì Tâm kêu đau đầu, chóng mặt quá rồi ngất xỉu, nhân viên y tế của công ty phải mang xe đến tận cửa đón đi. Hôm trước Tâm đã không khỏe phải mua thuốc uống rồi nhưng hôm sau vẫn đi làm, không ngờ đến chiều lại xảy ra chuyện không may luôn”, anh Vũ Tuấn Anh, đồng nghiệp làm cùng nhà máy với chị Lưu Thanh Tâm chia sẻ.

Đông Thức

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/cong-nhan-samsung-dot-tu-khi-dang-lam-viec-cau-tra-loi-ngo-ngang-tu-can-bo-nhan-su-82925/