Công Phượng và đồng đội nên tự hào vì chỉ thua nhà vô địch Yokohama

Với chiến thắng 1-0 trước U.21 Thái Lan 1-0 ở trận chung kết, U.21 Yokohama đã đăng quang ngôi vô địch giải U.21 Quốc tế 2016.

Trận chung kết giữa 2 đội khách mời diễn ra không hấp dẫn như chờ đợi. Do ngang tài ngang sức, trận đấu giữa U.21 Thái Lan và U.21 Yokohama diễn ra cân bằng, không có nhiều tình huống bóng đáng xem. Hiệp 1, đáng chú ý nhất 2 pha dứt điểm của cầu thủ Nhật Bản trong đó có một tình huống xà ngang cứu thua cho U.21 Thái Lan.

Cầu thủ Yokohama ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Thanh niên

Tưởng như hai đội sẽ cầm chân nhau và phải giải quyết thắng qua bằng loạt sút 11m thì ở phút 87, tiên vệ Keitaishii có pha bật cao đánh đầu tung lưới, ghi bàn giúp U.21 Yokohama mở toang cánh cửa chiến thắng.

Những phút cuối, trận đấu diễn ra rất hấp dẫn, gay cấn khi U.21 Thái Lan dồn lên chơi tất tay, có nhiều pha bóng tiểu xảo lẫn đá xấu đối thủ. Tuy nhiên, bản lĩnh của các cầu thủ Nhật đã giúp họ có thế trận vững vàng, bảo toàn được chiến thắng để đăng quang.

Với những gì thể hiện, chức vô địch của U.21 Yokohama xứng đáng, khi họ chơi ấn tượng, thể hiện sức mạnh và phong cách chơi bóng rất văn minh, chuyên nghiệp. Đây là đối thủ đã vượt qua U.21 HA.GL sau loạt sút 11m ở vòng bán kết, sau khi hòa 0-0 trong 90 phút thi đấu chính thức.

Không phải Công Phượng, Văn Toàn mới là cầu thủ chơi ấn tượng nhất của U.21 HA.GL. Ảnh: Đ.Đ

Chơi xuất sắc và để lại nhiều ấn tượng, tiền vệ Takehiro Hatiori nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Trong khi đó, với phong độ ấn tượng, tiền đạo Văn Toàn của U.21 HA.GL trở thành Cầu thủ ấn tượng nhất và Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất.

G.A

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/cong-phuong-va-dong-doi-nen-tu-hao-vi-chi-thua-nha-vo-dich-yokohama-624781.bld