Công viên là nơi bày cảnh 'gai mắt'

(24h) - Đã sắp đến dịp kỉ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội nhưng các công viên ở đây vẫn bộc lộ những điểm xấu.

Trong khi cả Hà Nội đang gấp rút chỉnh trang đô thị để hướng tới kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, thì tại rất nhiều công viên, hồ nước, rác rưởi, hàng rong, cờ bạc... tràn lan, "tấn công" vào thẩm mỹ của người dân Thủ đô. Những hình ảnh phóng viên, ghi lại trong vài ngày qua ở các công viên, vườn hoa Thanh Xuân Bắc, ĐH Thủy Lợi, Tuổi Trẻ, Indira Gandhi, Thành Công... đều cho thấy sự mất mỹ quan ở nơi được xem là chỗ vui chơi, giải trí của người dân Thủ đô. Tại vườn hoa trung tâm của phường Thanh Xuân Bắc, đối diện THPT Việt Nam - Angieri, rất nhiều người bán hàng rong "nhảy dù" để bán hàng, ngủ nghỉ. Một số hạng mục vui chơi giải trí ở đây như: cầu trượt hình rồng, đu quay cũng bị bong tróc, hư hại... Những hình ảnh phản cảm như thế này, xuất hiện nhan nhản tại vườn hoa trung tâm của phường Thanh Xuân Bắc. Tại vườn hoa của ĐH Thủy Lợi, nhiều đoạn ống dẫn nước được đặt ở đây từ trước Tết Canh Dần, nhưng không đơn vị nào di chuyển. Nhiều sinh viên muốn ra đây để học tập, thư giãn nhưng ghế đá bị xe ôm, bán nước rong chiếm dụng để đồ đạc và... nghỉ trưa. Cờ bạc còn ngang nhiên diễn ra tại vườn hoa Thủy Lợi (ảnh chụp tại góc vườn hoa đối diện đường Chùa Bộc) mà không bị nhắc nhở. Công viên Tuổi Trẻ, một trong những khu vui chơi giải trí lớn nhất Hà Nội, trông cũng rất nhếch nhác. Cỏ mọc um tùm, rác thải tràn lan. Hồ Thanh Nhàn nằm trong khuôn viên công viên Tuổi Trẻ, nơi thư giãn của người dân mỗi buổi chiều, ô nhiễm nặng vì những con cá chết. "Thủ phạm" của ô nhiễm: những người đàn ông này có thể ngồi hàng giờ để câu cá. Với cần câu lưỡi lục những chú cá không may bị mắc câu chỉ còn nước chết... Loại cá nào người câu không lấy họ vứt luôn xác xuống hồ. Tại hồ Hoàn Kiếm, bò bía, xoài dầm... bán tràn lan Mỗi khi thấy bóng dáng lực lượng quản lý, nhiều người bán hàng rong ở đây liền bỏ đi và để lại những lời nói... khó chịu. Công viên Indira Gandhi treo biển cấm nhưng người dân vẫn "hồn nhiên" vi pham. Trước cổng công viên hồ Thành Công, một chợ cóc lập nên tự bao giờ, những mặt hàng ở đây là sách, quần áo, đồ ăn nhanh...

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/cong-vien-la-noi-bay-canh-gai-mat-c46a291392.html