Công viên tại Bắc Kinh lắp đặt hệ thống phát giấy vệ sinh qua nhận dạng khuôn mặt

Một công viên ở Bắc Kinh đã lắp đặt máy phát giấy vệ sinh dựa trên công nghệ nhận dạng khuôn mặt để ngăn chặn tình trạng du khách lấy quá nhiều giấy.

Một công viên ở Bắc Kinh đã lắp đặt máy phát giấy vệ sinh dựa trên công nghệ nhận dạng khuôn mặt để ngăn chặn tình trạng du khách lấy quá nhiều giấy.

Những chiếc máy này đặt tại công viên Temple of Heaven và nó sẽ quét khuôn mặt của bạn trước khi cung cấp một đoạn giấy nhất định. Các địa điểm thu hút khách du lịch thường xảy ra tình trạng nhiều người cố tình lấy thật nhiều giấy.

Các nhân viên của công viên đã lắp đặt 6 máy tại phòng tắm công cộng trong một cuộc thử nghiệm kéo dài nửa tháng. Họ bố trí thêm các nhân viên để giải thích về công nghệ này cho du khách.

Những chiếc máy này sẽ cung cấp một đoạn giấy vệ sinh dài từ 60 đến 70 cm cho mỗi người. Nó sẽ không cung cấp thêm giấy trước khi thời hạn 9 phút trôi qua. Một phát ngôn viên của công viên cho biết: "Nếu gặp khách mắc bệnh tiêu chảy hoặc bất cứ tình huống khẩn cấp nào cần thêm giấy vệ sinh, nhân viên sẽ trực tiếp cung cấp cho họ".

Công viên cũng nâng chất lượng giấy vệ sinh từ một lớp lên hai lớp. Khi các phóng viên của BBC viếng thăm nhà vệ sinh hôm thứ Hai, chiếc máy này đã tạm ngừng hoạt động. Một nhân viên giải thích rằng ngày hôm đó có quá nhiều du khách viếng thăm công viên nên chiếc máy tạm ngừng hoạt động.

Hồi đầu tháng này, các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết du khách đến nhà vệ sinh công viên Temple of Heaven đã lấy quá nhiều giấy, thậm chí một số còn nhét vào túi của mình.

Công viên đã có những thông điệp công khai khuyến khích du khách sử dụng giấy tiết kiệm hơn. Cuộc thử nghiệm dường như đã mang lại thành công bước đầu. Đại diện công viên nói với Bắc Kinh Wanbao rằng lượng giấy vệ sinh hàng ngày được sử dụng trong nhà vệ sinh của họ đã giảm đi 20%.

Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề khiến nhiều người lo ngại. Chiếc máy phát giấy được quảng cáo quét khuôn mặt người trong 3 giây nhưng thực chất thời gian lên đến 30 giây và điều này có thể gây phiền toái cho một số du khách đang có nhu cầu gấp.

Beijing News cho biết đã có 2 chiếc máy bị hỏng vào dịp cuối tuần. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng những chiếc máy này cũng trở thành điểm thu hút riêng của công viên vào thời điểm hiện tại.

Một nhân viên vệ sinh của công viên cho biết: "với chiếc máy mới này, nhiều người thay vì tới lấy giấy vệ sinh, họ đã tới để xem nó".

Vụ việc này đã làm dấy lên nhiều dư luận trái chiều tại Trung Quốc. Nhiều người lên án hành vi trộm giấy của một số người.

Một du khách đến thăm công viên cho biết: "Một vài người có ý thức thấp buộc mọi người trong xã hội phải thực hiện các chiến dịch với chi phí cao".

"Điều này thật hài hước, giấy trong nhà vệ sinh vệ sinh công cộng được dùng để phục vụ toàn xã hội, nhưng giờ đây chúng ta phải dùng công nghệ để điều chỉnh nó", một người khác nói.

Đầu tháng này, Trung tâm hành chính thành phố Bắc Kinh đã phát động một chiến dịch trên mạng xã hội Weibo với khẩu hiệu: "Sử dụng giấy tiết kiệm, phổ biến sự công bằng". Người dân được yêu cầu cam kết "lấy một lượng giấy thích hợp mà không gây lãng phí".

Bạch Đằng

Nguồn VnReview: http://vnreview.vn/tin-tuc-xa-hoi-so/-/view_content/content/2110433/cong-vien-tai-bac-kinh-lap-dat-he-thong-phat-giay-ve-sinh-qua-nhan-dang-khuon-mat