Conte: "Gã mafia" trên đường pitch của Chelsea

Xét về bản thể của Chelsea hiện tại, nó chỉ là đống tro tàn của Jose Mourinho, sẽ rất khó để tái sinh nhưng với một người đàn ông có cá tính như Conte thì không có gì là không thể.

Nếu ai đã từng đọc cuốn tiểu thuyết kinh điển "Bố già" của nhà văn Mỹ gốc Ý Mario Puzo chắc sẽ thấm nhuần cái tư tưởng và triết lý về sự hình thành của một người đàn ông chuẩn mực của đất nước Italia thời bấy giờ.

Trải qua các thế kỷ, nó chưa bao giờ là cũ, đến bây giờ nhiều “đáng mày râu” sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết cũng phải tấm tắc khen ngợi vì những đức tính quá “đỉnh” của Bố già Don Vito Corleone – nhân vật chính trong truyện .

Giờ đây hãy nói với Chelsea rằng họ đang may mắn khi đang có một nhân vật chính khác ở trên SVĐ Stamford Bridge, đó là một "tay mafia" trên đường pitch, một gã luôn ra sức quát tháo các học trò trên sân và sẵn sàng bật lại cả ông chủ Abramovich, đó không ai khác chính là HLV Antonio Conte, một người đàn ông Italia chính hiệu.

Conte là HLV đủ tầm để đưa Chelsea trở lại

Trong ngày BLĐ Chelsea đưa Conte về, họ đã nghĩ rằng HLV người Italia sẽ viết nên một câu chuyện khác đẹp hơn, tích cực hơn sau thời kỳ rệu rã Jose Mourinho – Hiddink. Và dường như họ đã đúng, bởi chỉ có khí chất của Conte lúc này mới có thể vực dậy đoàn quân đang thiếu đi ý chí chiến đấu và giúp đội bóng đoàn kết trở lại.

Sau chiến thắng trước Watford, HLV Conte đã gọi tập thể Chelsea là một gia đình, vì vậy còn gì lớn lao hơn với một "tên trùm mafia" khi luôn đặt tầm quan trọng của gia đình lên hàng đầu, bởi đó là thước đo lớn nhất của người đàn ông trong bộ tiểu thuyết Bố Già.

Conte đã và đang hồi sinh Chelsea giống như những gì ông từng làm với Juventus trước đây, bằng niềm tin và nghị lực, bằng những tiếng hò hét liên hồi, nhà cầm quân Italia luôn thúc giục các học trò không ngừng nghỉ.

Đã có thời điểm ở các trận đấu vừa qua, người ta tưởng Chelsea rồi cũng sẽ đánh mất chính mình giống mùa giải trước, khi họ thi đấu cực kỳ bế tắc nhưng với chiến lược gia người Ý thì khác, qua từng ánh mắt, qua từng cử chỉ và hành động trên sân.

Sức sống của HLV người Italia đã truyền tải một thông điệp mãnh liệt rằng, ông sẽ giữ lời hứa hồi sinh “con tàu đắm” Chelsea, cụ thể sau 2 chiến thắng bằng niềm tin và tinh thần trước West Ham và Watford, có lẽ giờ là lúc người ta nên nể phục ý chí và khát vọng của Conte.

Cái khó của Chelsea hiện tại cũng không còn mới mẻ, thậm chí phải nói là đã quá cũ, họ gượng dậy từ đống đổ nát dưới triều đại của Jose Mourinho, thể lực suy giảm, thiếu sự kết dính và quan trọng hơn cả là đã mất đi gần hết sức chiến đấu.

Conte đang gồng mình lên để vực dậy Chelsea

Giờ đây nhiệm vụ của Conte đó là làm mới đội hình bằng những gương mặt cằn cỗi đấy, những cựu binh của nhiều năm trước, những con người đã từng “qua tay” rất nhiều HLV và đã được nhào nặn qua vô số lối chơi khác nhau, đó là John Terry, Ivanovic, Eden Hazard, Cesc Fabregas… Đó đơn thuần là một nhiệm vụ khó mà dễ với một chiến lược gia đã quá quen “nắn gân” những lão tướng khi còn dẫn dắt ĐT Italia.

Hiện tại, liều doping của "Ngài bá tước" chính là chất điên mà Chelsea đang cần ở thời điểm này, nó là thứ vô cùng quan trọng để giúp đội bóng áo xanh bùng nổ và trở lại mạnh mẽ. Và nếu như một ngày không xa, Conte có thể thao túng toàn bộ đoàn quân trong tay thì đố ai biết trước điều gì sẽ xảy ra...

Gia Tân

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/conte-ga-mafia-tren-duong-pitch-cua-chelsea-c9a438882.html