'Cọp chết để da...'!

CAHN đang tấn công quyết liệt ngôi đầu, Thể Công-Viettel (TC.V) sa vào cuộc đua trụ hạng; khoảng cách giữa 2 đội trên bảng xếp hạng đến 13 bậc và 12 điểm. Tuy nhiên, cuộc đối đầu ở trận đấu tối nay 9-3, vẫn là trận cầu tâm điểm ở vòng 13.

Sẽ là cuộc chiến không khoan nhượng.

Sẽ là cuộc chiến không khoan nhượng.

Bởi mới mùa trước họ là đệ nhất và đệ tam anh hào. CAHN là đương kim vô địch, còn TC.V là quán quân 2 năm trước. Đây không chỉ là trận “derby” thủ đô, mà còn là “derby” giữa 2 tên tuổi từng lẫy lừng nhất của bóng đá miền Bắc.

Sau tròn 50 năm thành lập, đội Thể Công lần đầu tiên phải xuống chơi tại Giải hạng Nhất, sau đó xóa phiên hiệu. Phải mất 19 năm, cái tên này mới được Bộ Quốc phòng đồng ý khôi phục, gắn với Viettel. Đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm khiến các cầu thủ TC.V mang một sức ép vô hình, theo lời huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Đức Thắng. Từ nhà vô địch năm 2022 và vẫn là đương kim hạng 3, lực lượng không thay đổi nhiều, nhưng TC.V sa sút một cách khó hiểu, sau 12 vòng đấu đã rơi xuống áp chót, chỉ cách chiếc vé rớt hạng 2 điểm.

Sau 21 năm giải thể, sang tên đổi chủ từ Hàng không, ACB đến LG Hà Nội ACB và… biến mất, cái tên CAHN mới tái xuất ở V.League 2023 sau khi đội Công an nhân dân thăng hạng và được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định chuyển giao. Với vị thế và tiềm lực gần như vô hạn, đội CAHN đoạt chức vô địch ngay mùa đầu tiên lên hạng, nhưng đầu mùa này họ cũng gặp những trục trặc nhất định và có lúc tụt xuống thứ 8.

Cũng nhiều lần thay HLV, nhưng HLV thứ 3 Kiatisak giúp CAHN trải qua 4 trận bất bại (3 thắng, 1 hòa), giành 10/12 điểm tối đa để mạnh mẽ trở lại cuộc đua bảo vệ ngôi vương. Trong khi sau 4 trận với HLV Nguyễn Đức Thắng, TC.V vẫn chưa biết thắng (2 hòa, 2 thua), chìm sâu dưới đáy bảng. Như vậy, đã 7 trận liên tiếp gần nhất TC.V không thắng (5 thua), thậm chí chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn, trong khi để thủng lưới 13 lần. Tính chung, đúng với vị trí áp chót, sau 12 vòng đấu, TC.V là đội để thủng lưới nhiều thứ 2 (18 bàn, chỉ ít hơn 2 bàn so với đội bét bảng Khánh Hòa) và ghi bàn cũng tệ thứ 2 (7 bàn, cũng chỉ hơn Khánh Hòa 1 bàn).

Tuy nhiên, ở một cuộc đối đầu trực tiếp, trong vai chủ nhà, ở thế cùng đường, bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra. Với tự ái của một tên tuổi lớn ở trận “derby kép” này, các cầu thủ TC.V sẽ chơi 200% sức mình. Nếu tái lập chiến thắng trước CAHN như giai đoạn 1 mùa trước (2-1), Hoàng Đức và đồng đội sẽ thắp lên hy vọng làm lại ở lượt về. Bằng ngược lại, có thua như giai đoạn 2 mùa trước (0-3) thì cũng phải “cọp chết để da…”.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202403/cop-chet-de-da-38647ab/