Courtois phải nhập viện vì chấn thương đầu: Xin đừng là một Petr Cech thứ hai

Tình huống xảy ra ở phút thứ 10 của trận derby London. Alexis Sanchez băng vào cấm địa Chelsea và Thibaut Courtois băng ra cản bóng. Đầu gối của tiền đạo người Chile đã va vào đầu của Courtois và anh gần như lim đi trong giây lát trước khi tỉnh lại.

Nhưng sau khi được chăm sóc y tế tại chỗ, Courtois chỉ gắng gượng thi đấu thêm 10 phút thì anh đã buộc phải rời sân. Sau khi Courtois được dìu vào phòng thay đồ, các chuyên gia y tế của Chelsea nhanh chóng có mặt để tiếp tục kiểm tra tình trạng chấn thương anh mắc phải và sau đó thủ môn người Bỉ đã phải nhập viện bằng xe cứu thương.

Hiện Courtois vẫn đang trong bệnh viện để các chuyên gia y tế theo dõi và chẩn đoán sâu hơn về mức độ nghiêm trọng của chấn thương anh mắc phải. Thủ môn số 1 của Chelsea có lẽ là đã bị chấn động não. Người vào thay Courtois là Petr Cech, cựu thủ môn số 1 của The Blues.

Định mệnh thật kỳ lạ. 8 năm trước, chính xác là ngày 14/10/2006, Cech cũng dính chấn thương đầu trong trận đấu giữa Chelsea và Reading. Pha va chạm mạnh đến mức Cech bất tỉnh nhân sự ngay trên sân và sau đó cũng phải nhập viện cấp cứu.

Hộp sọ của anh đã bị rạn sau khi đầu anh đập thẳng vào đầu gối của Stephen Hunt bên phía Reading. Tưởng chừng như Petr Cech đã không thể qua khỏi sau khi các bác sỹ tại bệnh viện Royal Berkshire phát hiện ra một cục máu đông trong đầu của anh. Rất may thủ môn Chelsea sau đó đã bình phục nhanh chóng và sớm trở lại thi đấu với một cái mũ bảo vệ ở trên đầu.

Chấn thương của Petr Cech được xếp vào danh sách những chấn thương kinh hoàng nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế. Sau này chúng ta đều biết là với chiếc mũ bảo hiểm trên đầu, Cech vẫn chơi rất tốt và vẫn là chỗ dựa đáng tin cậy ở hàng thủ Chelsea.

Bây giờ chính người đã phế truất anh khỏi vị trí thủ môn số 1 của The Blues lại dính phải chấn thương nặng sau pha va chạm gần giống anh năm xưa. Nếu Courtois phải nghỉ đấu dài hạn vì chấn thương này, Petr Cech đương nhiên sẽ là người bắt chính.

Nếu điều đó xảy ra thì chỉ có thể là định mệnh đã sắp đặt. Mùa Hè này, chính Chelsea đã bật đèn xanh cho anh ra đi khi Mourinho chọn Courtois làm thủ môn số 1. Nhưng chính Cech đã quyết định ở lại và chấp nhận làm số 2 cho Courtois. Bây giờ thì số 2 lại có cơ hội trở thành số 1 như anh đã từng trong nhiều mùa giải dưới thời Jose Mourinho.

HT

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/courtois-phai-nhap-vien-vi-chan-thuong-dau-xin-dung-la-mot-petr-cech-thu-hai-n20141005225912667.htm