Cristiano Ronaldo khó chừa tính xấu

Các nhà lãnh đạo của Real Madrid đang đau đầu trước tính tình trịch thượng và ngạo mạn của Cristiano Ronaldo, người mới đây đã lớn tiếng gọi một bộ phận các cổ động viên của Almeria là những “đồ ngu ngốc” .

Các nhà lãnh đạo của Real Madrid đang đau đầu trước tính tình trịch thượng và ngạo mạn của cầu thủ con cưng Cristiano Ronaldo, người mới đây đã lớn tiếng gọi một bộ phận các cổ động viên của Almeria là những “đồ ngu ngốc” ngay trong cuộc họp báo sau khi đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha thắng đội chủ nhà 2-1. Khi đặt chân đến Madrid từ Manchester United, biết rõ mình được nhiều người hâm mộ nhưng cũng không ít người chán ghét, siêu sao người Bồ Đào Nha đã bày tỏ một cách thẳng thừng: “những lời sỉ vả chỉ làm tôi hăng máu và phấn khích thêm để chơi bóng mà thôi”. Tuyên bố có phần “máu chiến” này đã làm cho Cristiano được nhìn nhận với con mắt không mấy thiện cảm tại các sân bóng của La Liga. Và mới đây, trong trận Real Madrid gặp Almeria, “con kền kền trắng” này lại làm xấu thêm hình ảnh của mình bằng động tác hướng về những người đã la ó anh ở trên khán đài, cho ngón tay lên tai khi ghi bàn thắng gỡ hòa cho đội bóng áo trắng, một hành động mang tính thách thức các CĐV của Almeria. Cristiano Ronaldo khó chừa tính xấu. Ảnh: Reuters Không những thế, trong cuộc họp báo sau trận đấu, siêu sao người Bồ Đào Nha còn nói cụ thể hơn: “có một số đồ ngu ngốc xem trận đấu này, rất may đó không phải là số nhiều” và khi bị Tổng Giám đốc Jorge Valdado yêu cầu “phải biết kiềm chế” để tránh những hành động và phát ngôn như đã nói ở trên, Cristiano còn nói dỗi: “Nếu ông ấy nói thế thì tôi sẽ phải chấp hành thôi”. Thực ra đây không phải lần đầu Cristiano có hành động khinh bỉ đối với khán giả của đội bóng đối thủ. Tại San Mames, cầu thủ lắm tài nhiều tật này đã ném bóng vào các CĐV của Athletic đang ngồi trên khán đài. Mà không chỉ có khán giả, ngay các đối thủ của Madrid cũng từng bị Cristiano dằn mặt. Còn nhớ trong trận lượt đi trước Almeria, đội trưởng Jose Ortiz đã nhận một cú đạp không bóng của Cristiano, người trước đó mấy phút đã ăn mừng bàn thắng bằng cách cởi tung áo khoe cơ bắp của mình. Gần đây hơn là cú đánh cùi chỏ làm vỡ mũi Mtiliga của CLB Malaga hay cú đạp người từ dưới đất vào Marquitos của Valladolid, đến nỗi cựu HLV Onesimo của đội bóng này phải thốt lên: “đúng là không thể huấn luyện được sự giáo dục, nó chỉ có hoặc không có”. Các nhà lãnh đạo của Real Madrid đã không ít lần phải nhắc nhở siêu sao người Bồ Đào Nha, nhất là sau cú đánh cùi chõ làm vỡ mũi Mlitiga, và mới đây TGĐ Jorge Valdano cũng buộc phải lên tiếng: “Cristiano cần phải biết kiềm chế. Chúng tôi sẽ yêu cầu cậu ấy làm như vậy vì chúng tôi không thể yêu cầu các khán giả kiềm chế trước Cristiano”. HLV Manuel Pellegrini bênh Cristiano Ronaldo “Cristiano Ronaldo là nhân vật số một, do đó việc gì anh ta làm cũng đều bị chú ý. Anh ấy là một cầu thủ 100% của nghề nghiệp, là một người có cá tính, có mặt tích cực và tiêu cực. Tôi nghĩ điều anh ấy làm (với các CĐV của Almeria) chả có gì quan trọng lắm”. Khang Chi

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20100418080921101t129/cristiano-ronaldo-kho-chua-tinh-xau.htm