CS.Đồng Tháp, 'ác mộng' của các đại gia

Sẽ là không quá nếu gọi CS.Đồng Tháp là “chuyên gia gây sốc” ở lượt đi V.League 2010. Bởi lẽ, nhìn vào “danh sách nạn nhân” của đội bóng này ở nửa chặng đường mùa giải, người ta thấy tên hàng loạt đại gia lẫn thiếu gia của làng bóng Việt…

Thực ra, không phải đợi tới năm nay, người ta mới khoác danh hiệu “ngựa ô” cho đội bóng vùng nước lũ. Khi vừa trở lại V.League ở mùa 2009, họ đã thể hiện một lối chơi từng bừng để sớm đoạt tuyệt với ám ảnh “lên hạng rồi lại xuống” nhanh như…nước lũ của những mùa trước. Tuy nhiên, trước thời điểm V.League 2010 khởi tranh, ít người dám tin CS.Đồng Tháp lại tiếp tục trở thành hiện tượng khi có tới 5 trụ cột nói lời chia tay đội là Aniekan, Timothy, Chí Hùng, Quý Sửu và Anh Tuấn. Vậy mà thật kinh ngạc, cuộc “chảy máu” nhân sự đó dường như không ảnh hưởng tới sức mạnh của CS.Đồng Tháp. Thậm chí, nó còn tạo cơ hội để họ trình làng những tài năng trẻ. Sớm tôi luyện trong lò lửa V.League, “lứa trẻ” những Tấn Trường, Được Em, Văn Mộc, Duy Khanh, Minh Triết, Phước Thạnh..., ngày một trưởng thành và chững chạc hơn qua từng trận đấu. Để rồi với sức trẻ, họ biến CS.Đồng Tháp thành Giant-killer, “kẻ tiêu diệt” những đội bóng lớn ở lượt đi V.League 2010. Từ thiếu gia Hà Nội.T&T cho tới các “cựu vương” như HAGL, B.Bình Dương và cả nhà đương kim vô địch SHB.Đà Nẵng lần lượt xếp hàng tới sân Cao Lãnh của thầy trò HLV Phạm Công Lộc để nhận… thất bại. Tất nhiên, trong sự thành công của CS.Đồng Tháp, người ta không thể không nhắc tới yếu tố sân nhà. Cứ nhắc đến cái nóng khủng khiếp trên sân Cao Lãnh là nhiều đội khách hãi hùng. Việc những tên tuổi lớn bị “chôn vùi” tại đây, cũng ít nhiều bởi thể lực của họ không chịu “nổi nhiệt” của thời tiết khắc nghiệt. Thế nhưng, nếu không được kết hợp với lối chơi đong đầy “lửa” của các cầu thủ chủ nhà, liệu sân Cao Lãnh có trở thành “tử địa” khiến các đại gia phải khóc hận hay không? “Mọi cầu thủ đều tự ý thức mình là một mắt xích cần thiết trong lối chơi của đội. Họ siết chặt tay nhau để cùng chơi bóng với khát khao chứng tỏ khả năng và thay đổi cách nhìn của mọi người về CS.Đồng Tháp”, ông Lộc nói về các học trò Kết thúc lượt đi, CS.Đồng Tháp đang có 21 điểm và đứng ở vị trí thứ 4 trên BXH. Với điểm số và chỗ đứng như vậy, họ đã có thể yên tâm để nghĩ đến mục tiêu cao hơn việc trụ hạng. Dẫu vậy, ông Lộc “cá lóc” vẫn rất thận trọng. “V.League 2010 mới chỉ hết lượt đi nên còn quá sớm để nói CS.Đồng Tháp mạnh hơn các đội bóng khác ở giải”, ông Lộc tâm sự. Minh Tú

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thethao/CSDong-Thap-ac-mong-cua-cac-dai-gia/20105/94920.datviet