CSGT Hà Nội giúp cô gái tìm đường về với gia đình

Cô gái đi qua biên giới về Lạng Sơn sau khi rời khỏi nhà chồng. Do hết tiền, cô đi lang thang tại đây 2 ngày, sau đó được người dân cho tiền bắt xe xuống Hà Nội. Trưa mồng 2 Tết, lúc qua cầu Thăng Long, người phụ nữ xuống xe khách và đi lang thang do hết sạch tiền…

Hồi 15h30 ngày 29-1 (mùng 2 Tết Đinh Dậu), khi tuần tra gần khu vực cầu Thăng Long (quận Bắc Từ Liêm), Tổ công tác Đội CSGT số 6 Công an TP Hà Nội gồm Đại úy Trần Văn Túc và Thượng úy Bùi Anh Tuấn thấy người phụ nữ lang thang, dáng vẻ mệt mỏi nên tiếp cận hỏi thăm.

Người phụ nữ xuất trình giấy tờ mang tên Trần Thị Kạch (31 tuổi, quê huyện Long Mỹ, Hậu Giang).

Chị Kạch được đưa về Đội CSGT số 6.

Cô gái kể hôm 30 Tết, cô đi qua biên giới về Lạng Sơn sau khi rời khỏi nhà chồng. Do hết tiền, cô đi lang thang tại đây 2 ngày, sau đó được người dân cho tiền bắt xe xuống Hà Nội.

Trưa mồng 2 Tết, lúc qua cầu Thăng Long, người phụ nữ xuống xe khách và đi lang thang do hết sạch tiền.

Chiến sĩ Đội CSGT số 6 cho cô gái ăn và tim nơi tạm trú ổn định để hôm sau về lại TP. HCM để về quê.

Sau khi báo cáo sự việc lên Phòng CSGT, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng đã chỉ đạo Đội CSGT số 6 đưa cô gái kém may mắn về trụ sở đơn vị để tìm cách giúp đỡ.

Thượng úy Trần Ngọc Trung, Phó đội trưởng Đội CSGT số 6 cho biết, các chiến sỹ đã giúp đỡ người phụ nữ ăn uống, tìm nơi tạm trú để chờ ngày hôm sau bắt xe khách vào TP. HCM rồi về quê.

Nhận được sự hỗ trợ từ lực lượng CSGT, chị Kạch tỏ ra xúc động, gửi thư cám ơn đến Đội CSGT số 6.

Bình An- Hiệp Hiệp

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/csgt-ha-noi-giup-co-gai-tim-duong-ve-voi-gia-dinh-426817/