Cụ bà 65 tuổi chỉ 1 phát bắn hạ máy bay drone xâm nhập không phận trái phép

Chỉ với một phát shotgun, một cụ bà 65 tuổi sống tại vùng ngoại ô bang Virginia đã bắn rơi một chiếc máy bay drone khi nó đang lượn lờ quanh khu đất nhà mình. Chủ nhân của chiếc drone "xấu số" này được cho là những tay paparazzi chuyên đi rình chụp hình diễn viên nổi tiếng Robert Duvall sống gần đó.

Cụ bà xạ thủ nói trên có tên Jennifer Youngman , bà sống tại thị trấn The Plains, hạt Fauquier, bang Virgina từ năm 1990 và người hàng xóm của bà là diễn viên Robert Duvall - người thủ vai Tom Hagen trong phim The Godfather.

Bà Youngman thuật lại câu chuyện với ABC7News

Bà kể lại rằng sau khi dự lễ nhà thờ, bà trở về nhà và ngồi trước cửa lau chùi 2 khẩu súng shotgun bắn đạn .410 gauge và .20 gauge. Bất chợt bà thấy 2 gã thanh niên tới dựng một cái bảng chỉ đường bằng bìa carton, trên bảng ghi "điểm quay đầu xe" ngay trên con đường kế nhà. Sau đó, bà nghe thấy tiếng vo ve (tiếng cánh quạt của máy bay drone), bà nói: "Cái thứ này bay xuống cánh đồng và chúng cứ kêu vo ve làm mấy con bò của tôi hoảng sợ."

Từ bé đã thường đi săn và câu cá nên bà Youngman sử dụng súng rất thành thạo. Bà nói: "Chiếc drone sau đó biến mất trên những ngọn cây, tôi thì đang dọn dẹp rồi 5 6 phút sau đó tôi lại nghe tiếng vo ve. Tôi nạp một viên 7.5 birdshot (loại đạn shotgun dùng để tự vệ tại Mỹ) vào khẩu shotgun và mở chốt an toàn, đúng lúc này thì chiếc drone bay trên những cái cây của tôi. Tôi không rõ là nó bị mất kiểm soát hay nó đang được kiểm soát bình thường nhưng gió đã đưa nó lên cao. Khi nó bay trên không phận của tôi, khoảng 25 hay 30 ft trên những cái cây và lơ lửng trên đó vài gây, tôi siết cò và cái máy bay vỡ tan."

Khi mấy gã trai mon men lại gần, bà Youngman nói thẳng: "Cảnh sát túc trực ở thị trấn này, họ đang trên đường tới và mấy người nên rời đi." Họ nghe theo lời bà! Bà nói: "Họ bước lên một chiếc xe trống rất phô trương, tôi không rõ đó là một chiếc Range Rover hay Hummer và đi ngay sau đó."

Youngman cho biết bà đã tái chế chiếc drone nhưng vẫn rất bực bởi những mảnh vỡ rơi vãi. Bà nói: "Những mảnh vỡ này làm thủng phần vải bạt trên chiếc máy kéo của tôi."

Cho đến hiện tại, luật pháp Hoa Kỳ vẫn chưa công nhận hoạt động xâm phạm không phận cá nhân là một hành vi phạm pháp. Tuy nhiên, với sự phổ biến của những chiếc máy bay drone thì các nhà làm luật đang rất quan ngại về tình trạng này. Một vụ kiện vi phạm không phận cá nhân đã từng xảy ra vào năm 1946 với tên gọi United States vs Causby, trong đó một người nông dân sống tại Bắc Carolina đã đòi chủ quyền đối vùng trời trên khu đất nhà ông, tính từ mặt đất lên độ cao 83 ft (25 m).

Chuyện là những chiếc máy bay quân sự của không lực Hoa Kỳ thường xuyên bay trên nông trại của ông, khiến ông mất ngủ và làm đàn gà của ông hoảng sợ. Ông này đã thắng kiện và nhận được một khoảng đền bù. Thêm vào đó, tóa tối cao cũng đưa ra quy ước về độ cao tối thiểu an toàn đối với máy bay, đó là từ 500 ft (152 m) trở lên và khoảng không gian từ 500 ft xuống 83 ft được gọi là vùng xám. Người sở hữu đất có thể sử dụng khoảng không gian này.

Năm ngoái, một người chơi drone sống tại hạt Stanislaus, California cũng đã đâm đơn kiện người hàng xóm vì đã bắn rơi chiếc drone của mình và giành được phần thắng. Tuy nhiên, một vụ kiện tương tự diễn ra tại Kentucky lại có kết quả ngược lại, người bắn rơi drone đã thắng kiện và không bị phạt xu nào.

Trở lại với cụ bà xạ thủ Youngman, bà tin vào quyền sở hữu vũ khí thuộc tu chính số 2 của Hiến pháp Hoa Kỳ và bà vẫn tỏ ra rất bực bội đối với những kẻ làm phiền diễn viên Duvall. Bà nói: "Ông ấy là bảo vật quốc gia và họ nên để ông ta yên."

Theo: ArsTechnica

Nguồn Tinh Tế: http://tinhte.vn/threads/cu-ba-65-tuoi-chi-1-phat-ban-ha-may-bay-drone-xam-nhap-khong-phan-trai-phep.2638040/