Cụ bà 76 tuổi chết bí ẩn dưới giếng

Đã quá trưa nhưng mọi người không thấy cụ Gốt về nhà, người thân và hàng xóm đã chia thành nhiều hướng đi tìm. Đến cuối giờ chiều, mọi người mới tá hỏa khi phát hiện thi thể của cụ Gốt nằm dưới giếng khơi nhà người cháu họ.

Cái chết bất thường

Vụ việc cụ Nguyễn Thị Gốt (SN 1940, trú tại thôn Kim Lê, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) tử vong dưới giếng nhà cháu họ là Nguyễn Viết L (SN 1993, cháu họ cụ Gốt) khiến người dân trong khu vực và người thân đặt ra nhiều nghi vấn về cái chết của nạn nhân. Sau khi phát hiện cụ Gốt tử vong, các đơn vị chức năng của huyện Chương Mỹ và TP Hà Nội đã khẩn trương tiến hành các thủ tục pháp lý để điều tra, làm rõ cái chết của nạn nhân.

Ngày 10/12, khi chúng tôi có mặt tại ngôi nhà của nạn nhân xấu số cũng là lúc đã gần trưa, mọi người đang chuẩn bị mâm cơm đạm bạc cúng tuần tiết cho người đã khuất. Trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Doan (49 tuổi, con gái cụ Gốt) chia sẻ, khoảng 10h ngày 3/12, cụ Gốt cầm theo một chiếc liềm và rổ đi cắt cỏ tại khu vườn của gia đình L. Đến trưa không thấy cụ Gốt về nên các con, cháu đi khắp nơi trong thôn tìm kiếm. Đến cuối giờ chiều, một người cháu trong họ phát hiện chiếc rổ mà cụ Gốt mang theo lúc đi cắt cỏ buổi sáng được giấu bên dưới gầm xe công nông ở trước vườn nhà L. Lần theo những dấu vết khả nghi, mọi người tìm đến khu vực giếng gần bếp nhà L thì phát hiện cụ Gốt đã tử vong ở dưới giếng.

Bà Doan bên chiếc giếng phát hiện thi thể mẹ. Ảnh: X.Thắng

Khi thi thể cụ Gốt được vớt lên, người thân phát hiện trên trán và gáy của nạn nhân có vết thương. Ngoài ra, trên cổ của cụ Gốt còn có một đoạn dây điện quấn quanh. Kiểm tra dưới giếng, cơ quan chức năng phát hiện hai viên gạch bi, một chiếc thớt bị vỡ và một số vật chứng khác nghi có liên quan đến cái chết của nạn nhân. “Lúc đầu, gia đình cũng vào nhà L để tìm nhưng không thấy mẹ tôi. Vì sợ bà cụ tuổi cao, sức yếu có thể ngã xuống ao nên mọi người cũng đã mò quanh ao nhưng không thấy. Chiều cùng ngày, gia đình tìm thấy mẹ tôi ở dưới giếng nhà anh L. Cái chết của mẹ tôi có nhiều điểm rất mờ ám. Mong các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của mẹ tôi”, chị Doan chia sẻ.

Những vật dụng của cụ Gốt được phát hiện dưới gầm xe công nông.

Ông Nguyễn Văn Tình (hàng xóm) cho biết, cụ Gốt dù tuổi cao nhưng vẫn rất minh mẫn, hàng ngày vẫn tự đi cắt cỏ quanh thôn. Khi cụ mất tích, mọi người cũng chỉ nghĩ cụ đi lạc đâu đó. “Cả cuộc đời cụ Gốt hiền lành, chịu thương chịu khó, không gây thù chuốc oán với ai, vậy mà lại phải chết một cách oan uổng. Từ hôm xảy ra chuyện, vì quá đau buồn mà cụ ông suy sụp tinh thần và chỉ nằm một chỗ. Con cháu phải thay nhau túc trực chăm sóc cụ ông. Sức khỏe yếu, không biết cụ ông có qua nổi cơn sự này hay không?”, ông Tình cho biết.

Cháu họ cũng biến mất

Theo người dân địa phương, gia đình cụ Gốt thuộc diện khó khăn, sinh được 6 người con (1 nam, 5 nữ) nhưng người con trai đã mất từ nhỏ. Ngày còn khỏe, cụ Gốt chịu thương chịu khó lần mò con cua con ốc, ai có việc gì thuê thì cụ làm để kiếm tiền nuôi các con. Trong số 5 người con thì 2 người bị tàn tật mất khả năng lao động. Cách đây không lâu, một người con bị tàn tật đã bỏ nhà đi, đến nay không biết đang ở đâu.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thảo (SN 1963, mẹ L) không kìm nổi những giọt nước mắt và sự đau xót khi nghĩ về cái chết của người cô họ. “Khi tôi về đến nhà thì thấy mọi người đang đi tìm cụ Gốt trong vườn của gia đình. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi đã vào nhà lấy đèn pin để soi xuống giếng thì phát hiện thi thể của cụ. Hiện công an chưa có kết luận nhưng qua những gì xảy ra thì tôi cũng đoán ai gây ra chuyện này. Mọi thứ trong gia đình đều bị nó phá hết rồi. Vợ chồng tôi đi làm được bao nhiêu thì cũng chỉ đủ trả nợ hộ nó. Nếu như nó gây ra chuyện này thì tôi nghĩ nó đã sử dụng ma túy đá dẫn đến không thể kiểm soát được lý trí”, bà Thảo nói.

Ông N.Q.V, một người dân địa phương cho biết, hôm cụ Gốt mất tích, L đã sang nhà một người bạn trong làng mượn xe máy nhưng người đó không cho mượn. Không mượn được xe, L có nhờ người này chở đi đâu thì không ai rõ. “L là một thanh niên hư ở địa phương. Nhiều người nghi L nghiện ma túy nên vay nợ của dân “xã hội”, bố mẹ bao năm chắt bóp cũng không đủ để trả nợ thay con. Hiện mọi nghi vấn liên quan đến cái chết của cụ Gốt đều được tập trung vào L. Từ ngày cụ Gốt tử vong, L cũng mất tích một cách bí ẩn”, ông V chia sẻ.

Theo quan sát của PV, chiếc giếng nơi phát hiện thi thể cụ Gốt nằm ngay cạnh bếp và căn nhà chính của gia đình L. Do giếng sâu và đường kính hẹp nên việc quan sát xuống dưới đáy gặp rất nhiều khó khăn. Còn khu vực phát hiện chiếc rổ của cụ Gốt nằm bên dưới gầm của thùng xe công nông trong vườn gia đình L, cách giếng khoảng 50m. Công an huyện Chương Mỹ và các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của cụ Gốt.

Xuân Thắng - Sỹ Phạm

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/cu-ba-76-tuoi-chet-bi-an-duoi-gieng-20161212152715263.htm