Cư dân CT2 Mễ Trì Thượng “tố” nhà xe, sân chơi bị chiếm dụng

Bức xúc khi diện tích chung là nhà để xe và sân chơi của tòa nhà bỗng dưng bị chủ đầu tư “hô biến” thành văn phòng cty của mình và thành bãi kinh doanh trông xe công cộng, các cư dân đang sinh sống ở CT2 Mễ Trì Thượng (Từ Liêm, Hà Nội) đã gửi đơn tố cáo việc làm này...

Nhà để xe “biến” thành văn phòng cty

Đại diện các cư dân CT2 Mễ Trì Thượng, trao đổi với PV Laodong.com.vn, anh Phạm Trọng Thức cho biết, theo thiết kế ban đầu được duyệt (đơn vị tư vấn thiết kế: Trung tâm Tư vấn Thiết kế, Cty TNHH Nhà nước Một thành viên Khảo sát và Xây dựng, Bộ Xây dựng), một nửa tầng một của nhà CT2 là nhà để xe máy, phòng sinh hoạt cộng đồng của dân cư trong tòa nhà và phòng bảo vệ. Phần đất lưu không nằm giữa nhà CT2 và trường mầm non địa phương là sân chơi cũng như hành lang phòng cháy chữa cháy.

2/3 diện tích tầng 1 của tòa nhà CT2 Mễ Trì Thượng đang là văn phòng cty của chủ đầu tư. Ảnh: Nguyễn Lê

Song thực tế trong vòng 6 tháng trở lại đây, chủ đầu tư là Cty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68 (Cty 68) đã ngang nhiên chiếm dụng một nửa tầng một đó để làm văn phòng cty.

Theo quan sát của PV, tầng một hiện đang được chủ đầu tư sử dụng khoảng 2/3 diện tích làm văn phòng và 1/3 diện tích còn lại đang được sửa chữa, xây tường ngăn thành các phòng lớn.

Phần diện tích khác ở tầng 1 đang được xây tường ngăn thành các phòng. Ảnh: Nguyễn Lê

Anh Thức bức xúc, lúc chúng tôi ký hợp đồng mua căn hộ tại dự án này thì tầng một không chỉ là chỗ để xe mà còn có cả một khu dành để xây dựng phòng sinh hoạt cộng đồng nhưng hiện chủ đầu tư đã cho sửa chữa, ngăn tường để cho các đơn vị khác thuê lại. Vì thế, người dân chúng tôi ở đây không có nơi để họp tổ dân phố, không có nơi để tổ chức các hoạt động của khu dân cư nhân dịp các ngày lễ, Tết, thậm chí ngay cả đến các việc quan trọng của các gia đình như việc hiếu, hỉ... chúng tôi cũng chẳng có chỗ nào để tổ chức.

“Ai cho phép chủ đầu tư tự ý chiếm dụng phần diện tích chung của cư dân để sở hữu riêng như thế? Mặc dù đã nhiều lần chúng tôi có đơn kiến nghị cũng như có buổi họp với chủ đầu tư để làm rõ vấn đề này nhưng chủ đầu tư chưa chứng minh họ được phép sử dụng những phần diện tích đó để làm văn phòng cty”- các hộ dân CT2 Mễ Trì Thượng cho hay.

Sân chơi cũng bị “hô biến”

Theo thiết kế được duyệt trước đây, phần đất lưu không nằm giữa nhà CT2 và trường mầm non địa phương vốn là sân chơi cũng như hành lang phòng cháy chữa cháy. Các cư dân vô cùng bức xúc và không hiểu nguyên do phần sân chơi này lại được chủ đầu tư quây hàng rào sắt, dựng lán tôn rất mất mỹ quan, làm thành nơi để ô tô của công ty và bãi trông xe công cộng.

Dẫn chúng tôi đi xem tận nơi, anh Thức ở căn hộ 206 chỉ rõ, phần đất vốn là sân chơi chung cho các hộ dân tòa nhà có chiều rộng hơn 8m2 nhưng hiện đang được chủ đầu tư sử dụng làm bãi gửi xe, khiến lối đi chung của người dân bị co lại chỉ còn khoảng 2m2.

Khu đất này vốn là sân chơi nhưng đã bị chiếm dụng thành bãi trông xe. Ảnh: Nguyễn Lê

“Không chỉ là chỗ để xe cho cư dân CT2 chúng tôi cũng như xe của các nhân viên văn phòng Cty 68 mà hàng ngày, bãi xe thường xuyên nhận trông hàng trăm xe máy và ô tô ở các tòa nhà khác trong khu đô thị. Với số lượng xe quá nhiều lại tập trung vào một nơi chật hẹp như vậy cộng với việc nhiều người lạ ra vào thường xuyên gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và an toàn cháy nổ của tòa nhà” - một người dân bức xúc.

Anh Thức cho biết thêm, tuy rằng mới chỉ mất cắp vặt vài đôi dép để ở ngoài cửa nhà thôi nhưng đấy cũng là những dấu hiệu cho thấy vấn đề an ninh chưa được quan tâm, người lạ dễ dàng ra vào thì chuyện có thể mất cắp những tài sản có giá trị hơn là điều có thể xảy ra.

Theo quan sát của chúng tôi, vì không có sân chơi nên các cháu nhỏ chỉ dám chạy ra vào ở hành lang giữa các căn hộ, gia đình nào cũng cấm các con không được xuống khu vực sân vì chỗ đó đã là nơi để xe thì thường xuyên xe cộ ra vào, không an toàn cho các cháu. Đây cũng là một nhu cầu thiết yếu và chính đáng, tuy nhiên các hộ dân cũng đã có ý kiến rất nhiều nhưng chủ đầu tư vẫn chưa có câu trả lời hay hướng giải quyết thỏa đáng.

Trước những bức xúc của các hộ dân nơi đây, PV đã tìm gặp lãnh đạo Cty 68 nhưng câu trả lời lại được vị này “khất” vào một buổi làm việc gần đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Nguyễn Lê

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/cu-dan-ct2-me-tri-thuong-to-nha-xe-san-choi-bi-chiem-dung/67761