Cửa ngõ nhập lậu thuốc lá

Hàng chục năm nay, bến đò Đùng Đình ven sông Vàm Cỏ Đông (thuộc ấp 1, xã Hựu Thạnh, H.Đức Hòa, Long An) được xem là điểm nóng trung chuyển thuốc lá lậu.

Tiêu hủy thuốc lá lậu tại TP.Tân An, Long An

Xuồng máy từ ngã năm Bình Thành hoặc từ Rạch Tràm (H.Đức Huệ) dập dìu chở thuốc lá ngoại nhập lậu tập trung về bến đò Đùng Đình rồi đưa lên xe máy chở về TP.HCM tiêu thụ.

Cung đường… buôn lậu

Nghe tiếng xe nổ ầm ầm từ xa là biết “nài đua” sắp đến, mọi người ai cũng mau mau tấp xe vào lề để tránh. Còn học sinh thì ngày nào cũng được cha mẹ đều đặn nhắc nhở: Thấy mấy xe chở thuốc là tấp vào lề liền nghen con

Chị Thu, một người bán trái cây ven đường

Hằng ngày, từ H.Đức Huệ (Long An), những chiếc vỏ lãi chạy máy xe (ô tô) chở đầy thuốc lá ngoại xé nước lao nhanh trên dòng sông Vàm Cỏ Đông về bến đò Đùng Đình. Từ đây, hàng lậu được chất lên đoàn xe trung chuyển với gần 20 chiếc xe máy đã được đôn dên, xoáy nòng, gắn biển số giả hoặc không biển số đang chờ sẵn. Mỗi chiếc được chất lên một thùng (500 gói thuốc lá), rồi lao vun vút trên con lộ nhựa từ Sa Bà về ngã ba Hòa Khánh Đông rồi rẽ theo đường tỉnh lộ 825 đi TT.Đức Hòa.

Địa điểm giao thuốc lá lậu tại khu vực chợ Chiều thuộc xã Đức Hòa Hạ và Đức Hòa Đông. Đầu mối chỉ cần nhận rồi chuyển sang phương tiện khác tiếp tục chở về Cầu Xáng (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM). “Phương thức làm ăn ở đây rất uy tín. Hàng lấy trước, tiền bạc vài ngày sau sẽ thanh toán”, một “nài đua” (người chở thuốc lá lậu - NV) cho biết.

Đoạn đường từ bến đò Đùng Đình nối liền Sa Bà đi ngã ba Hòa Khánh Đông dài khoảng 3 km, nhưng được xem là cửa ngõ trung chuyển thuốc lá lậu hàng chục năm nay. Thường mỗi đợt có 2 - 3 xuồng cập bến, mỗi xuồng chở từ 12 - 15 thùng thuốc lá ngoại. Tại đây, nhóm thanh niên chờ sẵn, nhanh chóng bốc hàng lên từng chiếc xe máy, sau đó cả đoàn xe cùng xuất phát theo sau 2 chiếc xe làm nhiệm vụ cảnh giới, dẫn đường. Đoàn xe thi nhau rú ga phóng bạt mạng trên đường, bất chấp tất cả. Những người kinh doanh, mua bán ven lộ và phụ huynh đưa đón con em đi học đều tỏ ra hết sức bất bình và lo sợ. “Nghe tiếng xe nổ ầm ầm từ xa là biết “nài đua” sắp đến, mọi người ai cũng mau mau tấp xe vào lề để tránh. Còn học sinh thì ngày nào cũng được cha mẹ đều đặn nhắc nhở: Thấy mấy xe chở thuốc là tấp vào lề liền nghen con”, chị Thu, một người bán trái cây ven đường, kể.

Đoàn xe chở thuốc lá lậu trên con lộ Sa Bà

Khoảng 8 giờ ngày 10.10, tôi vừa bước vào quán cà phê cách bến đò khoảng 2 km (thuộc ấp Bình Lợi), thì thấy đoàn xe máy “tốc hành” chở những bao thuốc lá được bao bọc cẩn thận (do lúc đó trời đổ mưa) ra phía ngã ba. Từng tốp 3 xe đua nhau để vượt qua khu vực trường học và tránh nơi đông người qua lại. Một số xe còn để nguyên biển số các tỉnh Tây Ninh, Bến Tre, Tiền Giang, TP.HCM… nhưng nhiều xe được tháo biển số, chỉ còn trơ cái khung và ba ga to bè để dễ chất thuốc.

Ước tính trong vòng 3 giờ của buổi sáng 10.10, họ xoay vòng được 3 lượt (mỗi lượt 15 xe), như vậy tổng lượng thuốc lá lậu vận chuyển trót lọt là 45 thùng, tương đương 22.500 gói. Nghĩa là bình quân mỗi ngày, những “nài đua” ở đây đã vận chuyển thuê trót lọt cả trăm ngàn gói thuốc ngoại nhập lậu, thu nhập khoảng hơn 1 triệu đồng/người/ngày.

Chống không… xuể

Ông Nguyễn Anh Việt, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Long An, cho biết nhờ phối hợp chặt chẽ với công an, hải quan, bộ đội biên phòng để tập trung “đánh” vào đối tượng cầm đầu đường dây, băng nhóm tổ chức buôn lậu có quy mô lớn, nên chỉ tính riêng trong tháng 9, các lực lượng chống buôn lậu trong tỉnh đã bắt được 210 vụ buôn lậu thuốc lá ngoại, tịch thu hơn 232.500 gói thuốc.

“Tuy nhiên, một số tuyến, địa bàn trọng điểm vẫn còn phức tạp. Mặt khác, do buôn lậu thuốc ngoại lợi nhuận cao nên nhiều thanh niên bất chấp pháp luật, hoạt động kéo dài liên tục ở vùng biên và nội địa. Hiện Thường trực Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh đã có kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đến Tết Nguyên đán 2017 nhằm ngăn chặn, kéo giảm tình hình trên”, ông Việt nói.

Về việc anh Nguyễn Kim Danh, kiểm soát viên Đội QLTT số 1 Long An, bị nhóm buôn lậu đánh tử vong gần đây, ông Việt cho biết: “Những năm qua, ở Long An từng xảy ra nhiều vụ bọn buôn lậu chống trả lực lượng làm nhiệm vụ để cướp lại hàng. Tuy nhiên, trường hợp tấn công làm tử vong cán bộ QLTT thì mới xảy ra. Đây là vụ việc nghiêm trọng, cho thấy sự bất chấp pháp luật của các đối tượng buôn lậu”. Theo ông Việt, công tác chống buôn lậu hiện gặp nhiều khó khăn, do lực lượng mỏng, phương tiện phục vụ công tác và công cụ hỗ trợ còn thiếu thốn, hạn chế.

Ông Phạm Văn Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, nhận định tình hình buôn lậu trên địa bàn tỉnh, nhất là mặt hàng thuốc lá, thời gian qua diễn biến hết sức phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh và manh động. Trong khi đó, công tác phòng, chống buôn lậu gặp không ít khó khăn do việc vận chuyển hàng lậu thường diễn ra vào ban đêm, trên sông, đường mòn, lối mở ở biên giới. Cùng với đó, vì lợi nhuận kinh tế nên vẫn còn một số người dân ở tuyến biên giới tiếp tay vận chuyển hàng lậu.

Tuy nhiên, thực tế, tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng lậu diễn ra cả ban ngày. Chỉ ở một cung đường ven tuyến sông Vàm Cỏ Đông mà lượng thuốc lá ngoại nhập lậu đi trót lọt mỗi ngày nhiều như vậy, cho thấy vấn đề đang rất “nóng”.

Khôi Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cua-ngo-nhap-lau-thuoc-la-755483.html