Cực nhọc cụ già 79 tuổi nuôi con, cháu bị ngớ ngẩn

Cụ bà Bùi Thị Oanh (trú ở thôn Nội Lăng, xã Thủ Sĩ, H.Tiên Lữ, Hưng Yên) năm nay 79 tuổi nhưng vẫn phải nuôi một con gái và cháu ngoại, đều bị ngớ ngẩn.

Cụ Oanh cùng hai con gái và các cháu trước căn nhà lụp xụp, tạm bợ

Căn nhà rộng chừng 18 m 2 tại thôn Nội Lăng không có một thứ gì đáng giá: một chiếc giường mốc meo với chiếc chiếu rách tả tơi, vài bộ quần áo cũ kỹ; trên sàn nhà chỏng chơ những chiếc hom bắt cá đang đan dở. Đây là căn nhà được họ hàng, hàng xóm gom tiền vào xây giúp cho cụ Oanh và con cháu có chỗ tránh nắng mưa. Trước đây, trên nền đất này chỉ là một túp lều cũ nát.

Cụ Oanh lận đận từ trẻ, chồng bỏ nhà đi 40 năm nay, một mình cụ mò cua bắt ốc nuôi 6 con khôn lớn. Con trai đầu lòng của cụ mắt bị lòa, vẫn đang phải mưu sinh ở Hải Phòng. Ba người con kế tiếp chỉ làm nông trong làng, vừa đủ ăn.

Người con gái thứ 5 tên Đào Thị Thương, 40 tuổi, ngớ ngẩn từ lúc mới sinh ra. Chị Thương bị kẻ xấu cưỡng hiếp, năm 1999 sinh ra một con gái, tuy nhiên cháu bé cũng bị ngớ ngẩn giống mẹ. Hai mẹ con được xã tạo điều kiện cho đi quét chợ, được trả lương 500.000 đồng/tháng.

Con gái út của cụ Oanh là chị Đào Thị Tuyết, bị khoèo một chân, không chồng, có một cô con gái 4 tuổi. Hàng ngày, chị đi nhặt chỉ cho một xưởng may, lương được trên 1 triệu đồng/tháng. Số tiền này là chỗ dựa chính cho cụ Oanh và mẹ con chị Thương bao nhiêu năm qua.

Mỗi tối, trong căn nhà nhỏ bé, tăm tối ở thôn Nội Lăng không có tiếng nói người đàn ông, chỉ có cụ già tuổi 79, hai cô con gái không chồng và hai đứa cháu ngoại khóc, cười ngơ ngác.

Ông Đào Ngọc Diệp, Nguyên Phó trưởng công an xã Thủ Sĩ, trưởng thôn Nội Lăng cho hay, gia đình cụ Oanh là trường hợp khó khăn nhất trong thôn. Theo ông Diệp, hiện tại, chỉ có mẹ con chị Thương được hỗ trợ 270.000 đồng/tháng, còn cụ Oanh, vì chưa đến 80 tuổi nên vẫn chưa có tiền nhà nước trợ cấp.

Ông Diệp thở dài: “Chúng tôi mỗi khi bước qua căn nhà của mấy mẹ con, bà cháu đều không thể cầm lòng. Trời rét không có chăn đắp, cơm ăn bữa đói bữa no. Có ở đâu, một cụ bà gần đất xa trời vẫn lọ mọ đi bắt ốc mò cua nuôi con cháu như nhà cụ Oanh hay không?”.

Thúy Hằng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/cuc-nhoc-cu-gia-79-tuoi-nuoi-con-chau-bi-ngo-ngan-770793.html