Củng cố vững chắc thế trận lòng dân

Một trong những nội dung quan trọng của đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, được lực lượng vũ trang (LLVT) TP Hồ Chí Minh triển khai hiệu quả là thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn. Hoạt động này vừa thể hiện rõ nghĩa tình đồng chí, đồng đội, vừa góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân.

Với sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, công tác chăm lo nhà ở cho đối tượng chính sách, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn của LLVT thành phố được triển khai tích cực. Mỗi căn nhà hoàn thành, bàn giao đều thắm đượm nghĩa tình đồng chí, đồng đội, tạo động lực phấn đấu cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Trần Vinh Ngọc, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết: Từ lâu, phong trào chăm lo gia đình chính sách được Bộ Tư lệnh thành phố đặc biệt quan tâm, nhất là dịp lễ, Tết. Thông qua những việc làm tình nghĩa góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong đơn vị về tinh thần tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách”; đồng thời thể hiện trách nhiệm của các LLVT trong việc chung tay ủng hộ, giúp đỡ các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ vơi bớt những nhọc nhằn trong cuộc sống.

Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, bà Nguyễn Thị Lan ngụ tại phường Tam Phú, quận Thủ Đức, mẹ của chiến sĩ dân quân Dương Hoàng Hải, đang sắp xếp đồ dùng sinh hoạt, trong đó có nhiều món quà do LLVT thành phố trao tặng. Căn nhà khang trang nặng nghĩa tình quân dân này là kết quả từ sự đóng góp của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh thành phố và một số đơn vị Quân khu 7 hỗ trợ. Bà Lan tâm sự: “Từ nay, gia đình tôi không phải nơm nớp lo mỗi khi mưa to, gió lớn. Niềm mơ ước của mẹ con tôi đã thành hiện thực nhờ tình cảm và tấm lòng của Bộ đội Cụ Hồ”.

Gia đình bà Lan thuộc diện khó khăn, neo người. Chiến sĩ dân quân Dương Hoàng Hải công tác tại Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) phường Tam Phú. Ba mất sớm, mẹ đi bán vé số dạo lo toan cuộc sống gia đình. Hải tham gia lực lượng dân quân từ tháng 4-2014. Anh luôn năng nổ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi hoạt động của Ban CHQS phường. Ngôi nhà được xây dựng trên nền đất cũ của gia đình với diện tích 54m2. Quá trình thi công, Ban CHQS quận Thủ Đức còn điều động lực lượng dân quân đến hỗ trợ nhân công san lấp mặt bằng, dọn vệ sinh sạch sẽ. Đại diện lãnh đạo Ban CHQS quận Thủ Đức cho biết: “Chúng tôi xác định, hỗ trợ xây tặng nhà cho gia đình đồng chí Hải là việc làm thiết thực nhằm chăm lo hậu phương quân đội; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Hải yên tâm công tác, đóng góp công sức xây dựng khu vực phòng thủ địa phương vững chắc”.

Mới đây, chúng tôi có mặt tại huyện Củ Chi “đất thép thành đồng”, nơi hàng vạn đồng bào, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến tranh giữ nước. Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Hanh, ngụ tại ấp Bàu Trăn, xã Nhuận Đức, có chồng và hai con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Mẹ đang được Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) nhận phụng dưỡng suốt đời. Cách đây không lâu, mẹ bị bệnh nặng, Ban CHQS huyện Củ Chi đã cử người đến thăm hỏi, động viên và khám bệnh, cấp thuốc cho mẹ. Trước tình nghĩa đó, mẹ Hanh xúc động bày tỏ: “Tuổi cao, sức yếu, mẹ bị bệnh liên miên. Được các con thường xuyên đến thăm, tặng quà, chăm sóc, mẹ thấy ấm lòng”.

Không chỉ chăm lo vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, LLVT thành phố còn phối hợp Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh thành phố... hỗ trợ tìm kiếm, cung cấp thông tin liệt sĩ; tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những việc làm cụ thể, như trao học bổng cho con em thương binh, liệt sĩ; nhận đỡ đầu các cháu học sinh nghèo thuộc diện khó khăn; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng...

Tiêu biểu cho các hoạt động nêu trên là Bộ đội Biên phòng thành phố đã phối hợp chăm lo chu đáo gia đình chính sách ở các địa phương trong khu vực Nam Bộ. Gia đình ông Dương Văn Thậm (sinh năm 1955, ngụ tại thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) là một trong số những hộ nghèo đã được Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh trao tặng căn nhà tình nghĩa có diện tích 64 m2 với kinh phí xây dựng hơn 120 triệu đồng. Ông Thậm tâm sự: “Mặc dù ở tận vùng đất xa xôi của Tổ quốc nhưng chúng tôi vẫn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh vào những ngày lễ, Tết. Tình cảm quý báu của những người đồng đội là nguồn động viên, cổ vũ chúng tôi cố gắng vươn lên ổn định cuộc sống”.

Để thực hiện tốt công tác chính sách, chăm lo hậu phương quân đội, LLVT thành phố luôn chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời hỗ trợ lẫn nhau giải quyết tốt nhiều nhiệm vụ đột xuất; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn. Theo Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh, chăm lo chu đáo cho hậu phương chính là biện pháp hữu hiệu củng cố mối quan hệ gắn bó quân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc...

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tphcm/item/31559802-cung-co-vung-chac-the-tran-long-dan.html