Cuộc chiến "Không cân sức"

Hôm qua 28.2, bộ phim truyện nhựa Không cân sức đã chính thức chiếu ra mắt tại rạp Cinebox Hòa Bình (TP.HCM).

Câu chuyện xảy ra ở một tỉnh biên giới phía Tây Nam, nơi có một nhóm quan chức cấp huyện và tỉnh tìm cách tham nhũng số tiền đầu tư của Nhà nước lên đến hàng trăm tỉ đồng, và Ba Quang (diễn viên - người mẫu Quốc Cường), một người con của gia tộc Huỳnh Văn vốn nổi tiếng là gia phong nề nếp, đã một mình công khai chống lại bọn tham nhũng. Chuyện phim là mô-típ quen thuộc của nhà văn - nhà biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn: yếu tố hình sự liên quan đến tham nhũng, buôn lậu, ma túy với cuộc chiến “không cân sức” giữa những kẻ phạm tội - số đông và người nhân danh công lý, chiến đấu không khoan nhượng vì công lý - số ít. Ba Quang vì lên tiếng chống lại nạn tham nhũng nơi ủy ban anh làm việc nên đã bị đẩy vào những tình huống lần lượt là tạm thôi việc, phải chạy xe thồ ở biên giới rồi sau đó bị bắt và bị kết án tử hình vì phạm tội chuyên chở heroin (Tử hình cũng là tên ban đầu của phim). Phim Không cân sức (100 phút, đạo diễn Trần Ngọc Phong, kịch bản Nguyễn Mạnh Tuấn, hãng phim Giải Phóng sản xuất năm 2009) được trình chiếu ở khoảng 20 rạp trên toàn quốc (trừ hệ thống Lotte Cinema) từ ngày 5.3.2010. Cô vợ xinh đẹp Mai Duyên (diễn viên Kanhee Ngọc Hiền) sa vào lưới tình của Hai Hùng (diễn viên - ca sĩ Hàn Thái Tú). Đối mặt với bản án tử hình của chồng, Mai Duyên sẽ có những hành xử của riêng cô khi đang lâm vào tình cảnh phải chịu sự khống chế trong mối quan hệ sai trái với Hai Hùng và một bên là gia phong rất hà khắc của gia tộc nhà chồng. Mạch phim tiến triển khá dồn dập, giàu kịch tính; 3 diễn viên chính Quốc Cường, Kanhee Ngọc Hiền và Hàn Thái Tú diễn khá tốt nhưng nhân vật chưa có chiều sâu nên vai diễn của họ chưa tạo được ấn tượng với người xem khó tính. Lời thoại còn nhiều chỗ khiên cưỡng, vụng về khiến khán giả bật cười ngay cả những chi tiết mà đạo diễn cố gắng gây cảm xúc bi. Trailer của Không cân sức với nhiều cảnh nóng chắc chắn sẽ gây tò mò với nhiều khán giả, nhưng những tình tiết trong phim thì chưa thực sự thuyết phục và tạo được hiệu quả như mong muốn. Diễn viên Kanhee Ngọc Hiền được chú ý nhiều hơn cả khi cô chính là người cách đây không lâu gây xôn xao dư luận vì bị những kẻ thủ ác giấu mặt chém nhiều nhát vào chân gây đứt gân chân. Cô được bạn diễn Quốc Cường dìu lên sân khấu trong buổi giao lưu ra mắt với những bước chân đi lại khó khăn vì còn hơi đau... Khán giả đã vỗ tay vang dội khi bộ phim kết thúc, có lẽ vì thỏa mãn với một cái kết hậu. Một bộ phim được làm hoàn toàn bằng ngân sách nhà nước với khởi đầu như thế, kể ra cũng đáng mừng! Cát Khuê

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201010/20100301002919.aspx