'Cuộc chiến' quên ngày đêm ở tiệm net

Lâm vào trận địa game online, game thủ quên mất cảm giác đêm ngày. Khi không còn sức, họ đổ gục trên bàn phím

Những tay chơi game lão luyện ở làng ĐH Thủ Đức - TPHCM đều thích tiệm net của ông T. vì ông rất chiều khách, sẵn sàng giao “lò” cho game thủ “luyện” xuyên đêm. Xâm nhập “lò” này, tôi mới thấy rất nhiều bạn trẻ sẵn sàng đốt sức khỏe và tiền bạc để đạt được một thứ đẳng cấp hay võ công ảo mà dân chơi game gọi là level.

Đến rạng sáng, tại tiệm net của ông T. ở Thủ Đức-TPHCM chỉ còn 1 "chiến binh" còn sức "chiến đấu"

Xung trận

“Bơm máu đi, sắp chết rồi!” - một cô bé chừng 14-15 tuổi thét vang trong tiệm net của ông T. làm tôi ngẩn người. Trên màn hình máy tính của cô bé là cảnh đánh đấm, bắn phá loạn xạ. Tiếp đó là tiếng hét của một game thủ khác ngồi quay lưng với cô bé: “Đánh thằng cầm cung kia đi!”. Tiệm net của ông T. vốn im ắng, âm thanh trò chơi đều chuyển qua tai nghe, song thỉnh thoảng đến hồi gay cấn, các game thủ nổi hứng la hét làm khuấy động giữa đêm khuya.

Tôi làm quen với một game thủ tên Chiến, đang học năm nhất Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM. Biết tôi là dân mới đi luyện game, Chiến khuyến khích: “Anh chơi đi, tí nữa nhập nhóm bọn em. Em có bà xã võ công cao lắm, sẽ giúp kéo level của anh lên”. “Bà xã” của Chiến là một cô gái luyện game đã lâu, đẳng cấp rất cao, dạo này thường chơi cùng phe với cậu ta. Đang hướng dẫn tôi, chuông điện thoại của Chiến reo vang. Do điện thoại mở loa ngoài nên tôi nghe rõ một giọng nam thúc giục: “Mày về góp tiền nộp cho chủ phòng trọ mau, bà ta đang đòi nè!”. Khuôn mặt Chiến chợt méo xệch.

Lúc này đã 22 giờ, song hàng chục máy tính trong tiệm net của ông T. vẫn đặc kín người. Chiến vừa rời ghế thì một thanh niên khác sấn tới trám chỗ và... xung trận!

Vẫn không “giã từ vũ khí”

Đúng 24 giờ, ông T. rời máy chủ, bước ra ngoài dắt tất cả xe máy của khách vào phía trong rồi đóng kín cửa lại. Ngoài đường, ánh đèn vàng hiu hắt, lâu lâu mới có bóng người qua lại. Song ở trong tiệm net, “lò” game này vẫn đang gay cấn với những cú rượt đuổi, đánh chém... giữa các đối thủ trên màn hình máy vi tính. Lúc này có hơn 10 tay game đang lao vào trận chiến xuyên đêm, trong đó có một cô gái chừng 20 tuổi. Từ lúc ông T. khóa cửa, dù mấy chiếc quạt trần trong tiệm vẫn chạy đều nhưng tôi cảm giác “lò” game như nóng hơn. Nhiều tay game nam bắt đầu cởi áo để mình trần “chiến đấu”.

1 giờ, đèn điện trong tiệm net ông T. vẫn sáng trưng. Một game thủ đứng dậy, xoay xoay hai bả vai rồi nện nắm tay vào sống lưng. Tưởng game thủ này “giã từ vũ khí”, nhưng không. Cậu ta bước đến chỗ đặt thùng nước đá, ực một ly rồi đi tới máy tính của mình tiếp tục trận đánh. Để game thủ giải nhiệt, tiệm net của ông T. luôn đãi miễn phí nước đá. Lúc này, bên chiếc máy chủ, ông T., dàn chiếc giường xếp ra ngủ. Cánh cửa ra vào tiệm net đã khóa trái nên ông T. có thể yên tâm đánh giấc nồng, không lo game thủ “chuồn” giữa đêm.

3 giờ, vẫn chưa có một game thủ nào rời cuộc chơi, chỉ có tiếng la ó khi hưng phấn cao độ hoặc tiếng kỳ kèo xin thuốc lá hút giữa những game thủ.

3 giờ 30 phút, tất cả các cặp mắt của game thủ đều lờ đờ. Cô gái duy nhất trong tiệm ngồi cạnh tôi ngáp liên hồi. Chừng 15 phút sau, cô ta vừa click chuột vừa gật gù như một người mê nhạc rock...

“Chiến binh” tử trận!

Khi ngoài đường trời gần sáng cũng là lúc 3 “chiến binh” trong “lò” game đổ gục. Cậu ngồi phía sau tôi ngã ngựa sớm nhất. Trước lúc giã từ trận đánh, cậu ta còn kịp tắt máy để ngưng tiền phí rồi mới kê mấy chiếc ghế lại, ngả lưng. Tuy nhiên, cậu mặc áo xanh ngồi tay trái tôi vẫn không tắt máy; còn chàng thứ ba thì đổ gục trên bàn phím lúc nào không biết.

Gần 5 giờ, thêm một “chiến binh” nữa “hôn mê”. Ông T. lúc này đang nằm trên chiếc giường xếp đã say giấc nồng. “Lò” game giờ hệt như bãi chiến trường, người thì nằm bất động, kẻ thì gà gật, mệt mỏi.

5 giờ, tôi mỏi nhừ, bước đến đập ông T. dậy. Như một phản xạ quen thuộc, ông T. mở mắt mỉm cười với tôi, hỏi: “Về hả?”. Click vào máy, ông báo giá 28.500 đồng. Tôi trả 30.000 đồng, ông thối lại tiền rồi còn khuyến mãi cho tôi một điếu thuốc! Sau đó, ông mở cửa cho tôi bước ra. Lúc này ngoài đường đã đông người đi tập thể dục buổi sáng.

Quá 24 giờ, phạt 1 triệu - 2 triệu đồng!

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 28/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ và thông tin điện tử trên internet.

Theo đó, đại lý internet sẽ bị phạt từ 1 triệu - 2 triệu đồng nếu không bảo đảm các quy định, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, hệ thống thiết bị không bảo đảm an ninh thông tin, mở cửa cho khách hàng sử dụng dịch vụ ngoài giờ quy định (từ 6 giờ đến 24 giờ). Ngoài ra, nếu cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến hoặc làm đại lý cung cấp dịch vụ này tại VN khi chưa được phép hoặc để người sử dụng cung cấp các nội dung trong trò chơi và trên diễn đàn của trò chơi những nội dung vi phạm các điều bị cấm sẽ bị phạt từ 30 triệu - 50 triệu đồng.

Kỳ tới: Tiệm net vây trường học

Bài và ảnh: Như Phú

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090330122543888P0C1002/cuoc-chien-quen-ngay-dem-o-tiem-net.htm