Cuộc gọi cuối cùng với tài xế chết nhiều ngày trong ô tô ở Bắc Ninh

Chiều 14/2, anh Hướng (chủ cửa hàng vật liệu) gọi điện cho anh Phong nhưng có giọng nói lạ và nói rất nhanh nghe máy.

Liên quan đến vụ việc anh Chu Văn Phong (SN 1978, trú tại xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) làm nghề lái xe, bị chết trong cabin xe tả i với nhiều vết đâm, chân tay bị trói chặt, anh Hướng (chủ đại lý vật liệu xây dựng tại Hà Nội, nơi anh Phong làm việc) cho biết, anh Phong được gia đình thuê về lái xe tải loại lớn được hơn 1 tháng nay.

"Anh Phong là người có kinh nghiệm làm tài xế hơn chục năm, gia đình lại có quan hệ họ hàng nên gọi Phong về làm việc.

Trong quá trình làm việc, Phong là người chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc và rất cẩn trọng nên cửa hàng giao cho anh lái xe tải lớn. Hiện tại, ở cửa hàng cũng không có ai lái được loại xe đó ngoại trừ anh Phong", anh Hướng cho biết.

Chiếc xe được phát hiện đỗ ở ven đường địa phận thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Anh Phong tử vong trên xe với nhiều thương tích, tay bị trói.

Ngày 14/2, anh Hướng bảo anh Phong đi Hải Dương chở thép về Hà Nội. Đến 16h cùng ngày, thấy anh Phong chưa chở hàng về đến Hà Nội nên anh Hướng gọi điện hỏi thăm.

Tuy nhiên, người nghe máy không phải là anh Phong mà là giọng nói rất lạ, và nói rất nhanh. Người này bảo rằng xe đang thay lốp tại cầu Thanh Trì.

Sau đó, mọi người vẫn không thấy anh Phong về nên liên lạc vào điện thoại nhưng đều không được. Đến sáng 15/2, mọi liên lạc với anh Phong đều không thể kết nối. Lúc này, mọi người mới chia đi các ngả để tìm.

Khi đến cầu Thanh Trì, nơi người nghe điện thoại nói xe thay lốp ở đó, mọi người hỏi những gara và người dân xung quanh thì đều không có tin tức nào về chiếc xe tải thay lốp.

Đến chiều 16/2, cả cửa hàng anh Hướng choáng váng khi nhận được thông tin anh Phong bị chết trong cabin xe tải đỗ ven đường thuộc địa phận thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Thời điểm phát hiện, anh bị bị trói chân tay, trên người có nhiều thương tích. Toàn bộ số thép mà anh Phong chở và các tài sản giá trị mang theo cũng không còn tại hiện trường.

Anh Hướng cho biết thêm, trên xe có hệ thống định vị nhưng đã bị vô hiệu hóa.

"Không ngờ cuộc điện thoại chiều hôm đó lại là cuộc điện cuối cùng liên lạc với anh Phong", anh Hướng ngậm ngùi.

Chị Dịu (vợ anh Hướng) nhận định, nghi phạm sát hại anh Phong rất có thể là người quen biết, vì anh Phong vốn bản tính cẩn thận, không dễ dàng gì cho người lạ lên xe mình ngồi. Thêm vào đó, nghi phạm chắc chắn phải là người hiểu biết và biết lái xe tải loại lớn, có như vậy thì họ mới biết cách ngắt thiết bị định vị để tránh việc người khác tìm ra dấu vết.

Ngày 17/2, gia đình đã tiếp nhận thi thể anh Phong và đang tiến hành các thủ tục mai táng cho nạn nhân xấu số.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin mới nhất VTC News nhận được, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Minh Liêm (34 tuổi) và Trương Việt Cường (còn gọi là Sệ lát, 38 tuổi), cùng ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương là nghi can gây ra cái chết của tài xế Phong hôm 14/2.

Hai đối tượng Liên và Cường tại cơ quan công an - Ảnh cắt từ clip ANTV

Theo lời khai ban đầu của 2 đối tượng, Liêm trước đây lái xe đầu kéo, quen anh Chu Văn Phong nên cùng nhau tìm cách bán bớt số thép anh này chở thuê từ Hải Dương về Hà Nội ngày 14/2.

Lên xe được một đoạn, Liêm bảo anh Phong cho Cường đi nhờ. Khi anh Phong dừng xe để cho Cường xuống thì bị 2 đối tượng trên khống chế, giết và để xác nạn nhân tại chỗ nghỉ trong cabin.

Sau đó, Liêm lái xe đi bán toàn bộ hơn 34 tấn thép cho một doanh nghiệp ở Hà Nội được gần 30 triệu đồng rồi bỏ xe lại trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Với hành vi trên, Nguyễn Minh Liêm và Trương Việt Cường đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giết người.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin.

>>> Đọc thêm: T ài xế chết nhiều ngày trong ô tô ở Bắc Ninh: Bắt giữ 2 nghi phạm

Video: Kẻ cướp xông vào nhà nghệ sỹ cướp giữa ban ngày

Đức Thuận

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/cuoc-goi-cuoi-cung-voi-tai-xe-chet-nhieu-ngay-trong-o-to-o-bac-ninh-d304769.html